Tin nhắn lạ từ điện thoại của cô gái mất tích khi đưa bố đi khám bệnh
GiadinhNet – "Sáng nay có tin nhắn từ điện thoại của nó nói rằng bị đụng xe và đang đi làm kiếm tiền tiêu Tết. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là em tôi nhắn" – phía gia đình thông tin.
Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về một bé gái 16 tuổi mất tích sau khi đưa bố lên Hà Nội chữa bệnh. Đó là trường hợp của Đàm Thị Ngọ (16 tuổi, trú tại xóm 5, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Chiều 19/12, Ngọ cùng trai là anh Đàm Văn Nam đưa bố là ông Đàm Văn Lìu đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh và được cho là mất tích sau đó.
Sáng 22/12, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, anh Đàm Văn Nam cho biết: "Chiều hôm đó chúng tôi đưa bố lên khám, đến khoảng 16h10 thì em tôi xin phép ra cổng mua đồ ăn rồi không thấy về. Chỉ 15 phút không thấy em về thì tôi ra cổng tìm nhưng không thấy đâu. Tôi cũng đã báo lên công an phường quanh khu vực đó nhưng 3 ngày nay vẫn chưa có tin tức gì".
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 20/12, ông Lìu được chuyển về quê nhưng tình trạng bệnh rất nặng (mắc bệnh về tim và phổi).

Gia đình anh Nam đã thông báo mất tích và cố gắng tìm kiếm mấy ngày nay nhưng đều vô vọng. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Tuy nhiên, anh Nam cho hay, sáng sớm nay thì anh có nhận được tin nhắn từ số điện thoại của em gái, với nội dung rằng bị tai nạn, đồng thời sẽ đi làm để kiếm tiền tiêu Tết. Tin nhắn này càng khiến anh lo lắng:
"Tin nhắn bảo rằng nó bị đụng xe rồi được người khác cưu mang vào bệnh viện và muốn đi làm kiếm tiền tiêu Tết. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là do em tôi nhắn, hơn nữa là khi tôi gọi thì số sim lại tắt máy nên không liên lạc được gì với em tôi. Lâu nay em tôi vốn ngoan, chưa hề lên Hà Nội bao giờ nên không thuộc đường đi lối lại ở đây. Chiều hôm đó chỉ khoảng 15 phút không thấy em về thì tôi ra tìm rồi…".
Anh cũng chia sẻ, Ngọ cao 1m55 nặng 45-46kg, khi đi Ngọ mặc áo khoác nỉ dài ngang hông màu hồng, có mũ, bên trong mặc áo len màu vàng nhạt, quần bò màu xanh, đi dép tông màu đỏ. Do điều kiện gia đình khó khăn nên Ngọ đã nghỉ học 1 năm nay (sau khi học xong lớp 9). Bình thường, Ngọ rất hiền lành, ngoan ngoãn và biết đỡ đần gia đình.
Mọi thông tin liên quan đến tìm kiếm xin liên hệ theo địa chỉ của gia đình:
Đàm Văn Nam theo số điện thoại: 01688611333
Nông Thuyết