Tình yêu "trời đánh không chết"
Giadinh.net - Tai nạn hy hữu xảy ra với đôi tình nhân tuổi teen người Anh đã giúp họ trở nên nổi tiếng trên các mặt báo, trong suốt gần tháng qua. Đôi tình nhân này thoát chết vô cùng may mắn vì họ đang nắm tay nhau và đeo một máy nghe nhạc iPod bên mình.
Hai bàn tay định mệnh
Sophie Frost và bạn trai Mason Billington, đều 14 tuổi, chưa hết bàng hoàng sau tai nạn khủng khiếp từ trên trời giáng xuống hồi tháng 6. Khi đó, cặp tình nhân đang nắm tay nhau cùng rảo bước về nhà đúng lúc cơn bão lớn ập đến. Sophie và người yêu vội tìm một gốc cây lớn để trú, nhưng không ngờ địa điểm tưởng an toàn đó lại là thảm họa cho cả hai. Một luồng sét cực mạnh 300.000 Volt từ trên trời phóng thẳng vào Sophie và Mason.
Theo lời kể của cô bé 14 tuổi này, cậu bạn trai tỉnh dậy trước và bế người yêu tìm xe đi đến Bệnh viện Broomfield thuộc thành phố Chelmsford, dù mắt không nhìn thấy gì cả. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định cô bé Sophie bị bỏng nhẹ ở ngực và chân, còn Mason thì chấn thương nhẹ ở hai mắt. Dù vậy, việc 2 em này thoát chết cũng đã là điều vô cùng kỳ diệu, khiến người ta phải tò mò lý giải tại sao cả hai đều may mắn đến vậy trước cơn thịnh nộ của “thiên lôi”.

Chiếc iPod “tranh công”
4 ngày trước khi tai nạn xảy ra, bà nội của Sophie tặng cô cháu gái yêu một chiếc máy nghe nhạc iPod và Sophie luôn mang nó bên mình. Theo giải thích của một vài kỹ sư điện tại Đại học Manchester, chiếc iPod mà cô bé 14 tuổi đeo bên mình chính là “lá bùa may mắn” giúp cô và bạn trai tránh khỏi “lưỡi hái tử thần”.
“Nếu sét đánh vào ai đó thì có thể xảy ra 2 trường hợp. Thứ nhất, luồng điện phóng thẳng xuống, giật từ bên ngoài vào cơ thể, dễ gây tử vong khi người bị ướt. Trường hợp còn lại, luồng điện đi qua da và xâm nhập vào cơ thể, được chuyển hóa để tránh tấn công vào hệ tim, vì thế nạn nhân có thể sống sót. Khi đó, cơ thể giống như một dây dẫn điện thay vì là mục tiêu để điện công phá”, Tiến sĩ Ian Cotton cho biết.
Tất nhiên, 2 cô cậu hồn nhiên kia chẳng bận tâm lắm đến nguyên nhân khoa học giúp mình thoát chết. Sophie sung sướng nói: “Em rất mừng là mình vẫn sống sót. Em không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe mọi người kể thì đó quả thật là một phép màu. Bây giờ em vẫn ở đây. Có người bảo chiếc iPod đã cứu chúng em, có lẽ vậy. Em chỉ bị bỏng một vài vết, nhưng chúng đang liền da rất nhanh”.
Sophie hiện đang tỏ ra vô cùng mãn nguyện sau khi tai qua nạn khỏi, đặc biệt là khi nghe mọi người nhắc đến tình huống 2 đứa trẻ nắm tay nhau dưới cơn giông bão. Mặc dù phải dính một vết sẹo vĩnh viễn nhưng Sophie vẫn rất hạnh phúc bởi bạn trai Mason của em không gặp rủi ro nào với đôi mắt. Quan trọng hơn, “anh ấy đã thành người hùng trong mắt của mẹ em!”.
Việt Nguyễn (Tổng hợp)