Tổ chức đám cưới với người yêu đã chết

| Bốn phương

Giadinh.net - Magali Jaskiewicz, một phụ nữ ở làng Dommary-Baroncourt, miền đông nước Pháp đã quyết định làm đám cưới với người bạn trai sau 1 năm anh này qua đời.

Magali Jaskiewicz và Jonathan George yêu nhau 6 năm và đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình tại Tòa thị chính địa phương vào tháng 11/2008. Tuy nhiên, một thảm họa đã xảy ra. Jonathan đã qua đời trong một tai nạn xe máy chỉ hai ngày trước đám cưới.

Magali Jaskiewicz, 32 tuổi sau đó đã tìm hiểu thêm về bộ luật dân sự của Pháp và được biết rằng luật pháp cho phép được kết hôn với người đã chết nếu như tất cả những nghi lễ chuẩn bị cho đám cưới đã được hoàn thành trước khi một trong hai người qua đời.

Cô đã cố gắng chứng minh cho các quan chức chính quyền thấy rằng cô và Jonathan đã sống cùng nhau từ năm 2004 và họ sử dụng chung một tài khoản ngân hàng. Cô cũng phải đưa ra một bức ảnh chụp chiếc váy cưới mà cô đã mua cho đám cưới của mình. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Magali, cuối cùng tòa án cũng cho phép cô được kết hôn với Jonathan.
 
 
Magali Jaskiewicz trong ngày cưới tại Tòa thị chính.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Magali đứng một mình tại Tòa thị chính của thị trấn để “làm đám cưới” với Jonathan George trước sự chứng kiến của 30 người thân trong gia đình và bạn bè.

Hiện, mỗi năm có khoảng 10 đám cưới giữa người sống và người chết diễn ra tại Pháp.

Thảo Chi (Theo Telegraph)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.