Tổ chức đám ma khi... còn sống

| Bốn phương

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Đài Loan tổ chức đám ma cho bản thân ngay khi còn sống. Hành động này cũng đã không còn là điều cấm kỵ.

Những lời tán dương, các bài hát, tiếng khóc và những cái ôm... tất cả làm cho đám ma của David Tseng hầu như không có gì khác biệt với lễ tang thông thường, ngoại trừ một điểm, chàng trai này vẫn sống.
 
Tseng đã tổ chức đám ma cho mình khi còn chưa từ giã cõi đời.
(Ảnh: StraitsTimes)

Vì sao tổ chức đám ma khi còn sống?

Tseng chỉ mới 25 tuổi nhưng cậu luôn phải ngồi trên xe lăn và hiện đang trong giai đoạn cuối của một căn bệnh di truyền về cơ không thuốc chữa. Căn bệnh vốn khiến cậu bị liệt từ khi còn nhỏ.

"Tôi không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa vì vậy tôi muốn tổ chức một tang lễ sống cho mình, để công bố ý nguyện cuối cùng là cống hiến thể xác cho nghiên cứu khoa học", Tseng nói.

Tại Đài Loan, ngày càng có nhiều người bệnh ở giai đoạn cuối tổ chức đám ma cho bản thân khi còn chưa qua đời.

Tseng, người Cao Hùng, đã chào tạm biệt gia đình và một nhóm khoảng 100 bác sĩ cùng sinh viên vào cuối tháng 9 tại một trường y địa phương, nơi sẽ tiếp nhận thi thể của cậu khi cậu qua đời.

"Tôi có thể không sống lâu nhưng tôi luôn được gia đình và mọi người quan tâm. Tôi đã học xong và đang viết một cuốn sách... Tôi không sống vô nghĩa", Tseng nói trước đám đông trong khi mẹ cậu quệt nước mắt. "Tôi nghĩ rằng sống như thế nào mới quan trọng chứ không phải sống bao lâu, vì vậy hãy quý thời gian mà chúng ta có và làm việc gì đó tốt".

Giáo chủ Paul Shan, 85 tuổi, một trong những nhân vật có tiếng ở địa phương, cũng là người ủng hộ ý niệm trên. Ông đã có một hành trình tiễn biệt vào cuối năm 2007 với một loạt bài phát biểu nhằm chia sẻ với mọi người về cuộc chiến chống ung thư phổi của ông.

"Chúng tôi hy vọng có thể giúp những người bệnh không sợ chết và giúp họ tạm biệt người thân yêu một cách đúng đắn", Chou Chin-huar, lãnh đạo hội cứu tế bệnh nhân ung thư Chou Ta-Kuan - chuyên ủng hộ tổ chức đám ma cho người sống, nói.

Đám tang sống là thế nào?

"Đám tang sống" có thể diễn ra với hình thức một bài phát biểu, một buổi hòa nhạc, một chuyến đi hay một cuộc triển lãm tranh, có ý nghĩa đối với người biết cái chết đang tới gần, ông Chou Chin-huar nói và cho biết thêm, sau lễ tang sống thì một số người sẽ không tổ chức đám ma thông thường nữa.

"Người sắp qua đời có thể nói ra những điều mà họ muốn người khác biết và thực hiện ước muốn cuối cùng của họ trước khi mọi việc quá muộn... Lắng nghe những lời tán dương trong khi còn sống có thể giúp họ đối mặt với giai đoạn cuối cùng nhẹ nhàng hơn".

Cha của Tseng cũng nhất trí với điều đó. Ông nói, tinh thần của Tseng phấn chấn hơn sau buổi lễ. "Nhiều người đã gọi điện hoặc tới thăm Tseng khi họ nghe nói về điều đó. Họ khiến Tseng dũng cảm hơn và có lòng tin hơn".

Việc tổ chức đám ma khi còn sống phản ánh sự cởi mở ngày càng tăng đối với chủ đề cái chết ở Đài Loan - một xã hội vốn chuyển từ những giá trị truyền thống sang hiện đại hoàn toàn trong vòng chỉ hai thế hệ.

Trước đây, chỉ riêng chuyện đề cập tới từ "chết chóc" là người ta đã nghĩ ngay tới chuyện nó sẽ đem điều không may tới và việc chuẩn bị đám ma cho người thân khi người đó còn sống thì được coi là điều cấm kị.

"Hiện nay, ngày càng có nhiều người sẵn sàng thảo luận về cái chết, làm trước di chúc và lên kế hoạch trước cho đám ma", Yang Kou-chu, một giáo sư tại Khoa Nghiên cứu sự sống và cái chết thuộc Trường Đại học Nam Hoa nói.

Ông Yang nói, sự thay đổi quan niệm đối với khoa học về cái chết xuất phát từ việc nó được dạy thường xuyên hơn ở trường học, trong khi nhà chức trách luôn ủng hộ đề phòng trước mọi chuyện để giảm thiểu tranh chấp thừa kế.

Việc tổ chức đám tang sống cũng tạo ra những tác động tích cực trong việc an ủi người sắp chết và loại bỏ những cấm kỵ khi nói về cái chết, ông Yang nhận xét. "Tôi không nghĩ rằng đám tang sống có thể thay thế đám ma bình thường nhưng mọi việc có thể đảo chiều nếu tập tục, văn hóa và tín ngưỡng một ngày nào đó sẽ thay đổi".

Tseng, hiện chỉ còn 23kg và nằm bệt giường, phải sống dựa vào máy trợ thở khi sức khỏe ngày càng tệ, cho biết, cậu đã chuẩn bị cho giờ phút cuối cùng. "Tôi không hối hận. Tôi sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Tôi muốn gia đình tổ chức một bữa tiệc mừng thay vì khóc thương vào ngày tôi qua đời".
 
Theo Theo StraitsTimes/ VNN
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.