Tôi chỉ vì lỡ làng nên mới để người tình có thai

| Tâm sự

GiadinhNet - Chào các anh chị, chào các bạn. Tôi chính là người chồng trong câu chuyện Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng.

Chào các anh chị, chào các bạn. Tôi chính là người chồng trong câu chuyện Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng. Tôi đọc tất cả những lời tâm sự của vợ, những bình luận chia sẻ của các bạn dành cho vợ mình. Để sự việc xảy ra tới mức này tôi không dám xin mọi lời thông cảm bởi rõ ràng lỗi của tôi là quá lớn. Tôi thực sự thấy có lỗi với vợ, tôi muốn chuộc lỗi vì thế tôi nguyện làm tất cả để xoa dịu được nỗi đau mà vợ tôi phải gánh chịu. Tôi có nói điều đó chắc chắn vợ tôi hay các anh chị sẽ không bao giờ còn tin nữa. Nhưng thực tâm tôi sám hối, tôi thấy mình quá tệ khi để xảy ra cơ sự này, song tôi cũng không còn biết phải làm sao nữa ngoài sự hối lỗi của bản thân mình.

Tôi xin được tâm sự với tư cách để sẻ chia, để những người đàn ông giống như tôi có thể có được một bài học từ tôi. Ngày đó 3 chúng tôi là bạn. Chị ấy (theo cách gọi của vợ tôi), tôi và vợ tôi là những người bạn không thân thiết nhưng chơi thoải mái vô tư với nhau. Tôi và chị ấy cùng làm truyền hình nên thường xuyên có những chuyến công tác chung và xa nhà. Khi vợ mang bầu, là lúc tôi thấy mình yếu đuối và cô đơn. Đó là lúc tôi sa ngã. Rồi đêm đó sau khi uống say ở trên bản sau một cảnh quay, cả đoàn chúng tôi về nhà trọ của dân để ở. Tôi mệt phờ nên làm một giấc không hiểu sao nửa đêm tôi tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi tìm điện thoại xem vợ có nhắn gì không vì sợ rằng cả buổi tối vợ gọi mà tôi không biết, không hồi đáp. Tự dưng tôi không thấy điện thoại trong túi quần nữa. Tôi nghĩ mình đã vì say quá mà để điện thoại đâu. Tôi ra khỏi căn nhà, thấy mấy đồng nghiệp cũng đang ngồi ngoài đốt lửa trại. Hóa ra đến 3 giờ sáng rồi họ vẫn còn chưa ngủ. Tôi lang thang đi tìm chỗ có nước để rửa mặt thì bắt gặp chị ấy. Trông chị rất buồn. Nói thật trong đoàn tôi cũng có chút tình cảm với chị ấy. Thế nên gặp nhau lúc đó tôi cảm thấy rất thương. Tôi hỏi vì sao buồn, cô ấy không trả lời mà đưa điện thoại của tôi cho tôi: "có phải tìm cái này không?". Tôi cầm lấy từ tay cô ấy bất giác cô ấy nắm lấy tay tôi một lúc rồi đi nhanh vào nhà. Tôi lúc ấy như có một điều gì chạy qua người, thôi thúc tôi chạy vào với cô ấy. Rồi chúng tôi ngồi gần nhau, cô ấy tựa vào vai tôi, chúng tôi để chuyện không hay xảy ra.

Tôi không muốn kể quá chi tiết bởi vì nó sẽ làm đau vợ tôi thêm lần nữa. Nhưng tôi muốn chia sẻ để hiểu hơn về hoàn cảnh lúc đó dẫn đến tôi phải nhận kết cục như hiện tại. Thực tâm chúng tôi mới chỉ dừng ở mức có tình cảm chút xíu do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Lúc biết tin có thai, cô ấy mãi mới nói với tôi, lúc đó thai lớn rồi và tôi biết mình đã sai lầm như thế nào. Nhưng cô ấy muốn giữ lại bởi vì cô ấy cần con, cô ấy đã lớn tuổi rồi. Cô ấy nói không cần tôi phải chu cấp bất cứ cái gì và tất cả quan hệ coi như đã xong. Nhưng rõ ràng tôi không thể làm thế được, dù gì đó cũng là con tôi. Tôi không thể bỏ rơi nó được. Và tôi đứng kẹt giữa tất cả mà không thể quyết định được điều gì.

Sai lầm này đã đẩy vợ khổ sở thế nào, tôi biết hết. Tôi đã để lại tất cả, tài sản và bản thân mình, cho cô ấy sẽ là người quyết định. Nhưng tôi lại một lần nữa mang ơn vợ khi mà cô ấy âm thầm chịu đựng nỗi đau khổ ấy như vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy mình mang ơn vợ nhiều lắm. Tôi cũng không còn biết phải làm sao bây giờ nên mọi chuyện để thuận theo tự nhiên. Tôi kể ra câu chuyện của mình xin một lần nữa nhắc lại là không phải để tôi vay mượn lòng thương hại hay chê trách từ ai, thực tâm tôi chỉ muốn đó như một lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người.

Với vợ, em à! anh thực sự cảm thấy đau đớn, anh mang ơn em và lúc nào cũng thế, bởi những lỗi lầm anh đã gây ra thì mọi chuyện anh theo sự quyết định của em. Song dù thế nào, anh cũng nguyện làm mọi điều để trả ơn em. Anh thực lòng vẫn còn yêu em nhiều lắm! Anh chỉ mong em hãy nhận lấy sự quan tâm của anh một chút để anh được chia sẻ cùng em nỗi đau mà anh đã gây ra.

thuanphong....@gmail.com

*Tiêu đề bài tâm sự do tòa soạn đặt.

Tôi đã gặp người đàn bà có thai với chồng mình Tôi đã gặp người đàn bà có thai với chồng mình

GiadinhNet - Sau khi phát hiện ra sự việc, tôi gọi điện cho người đàn bà kia.

Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng

GiadinhNet - Tôi thực sự bị sốc, đang rất sốc. 10 ngày sau khi sinh con, tôi không ngờ mình lại gặp phải thảm cảnh này.

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.