Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi có nên bế con về nhờ bà ngoại trông cháu hộ để đi làm?

Thứ bảy, 07:56 05/12/2015 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi có nên bế con về nhờ bà ngoại trông cháu hộ để đi làm? Tôi sinh em bé cũng được hơn 7 tháng rồi. Bố mẹ chồng và chồng tôi bắt tôi phải ở nhà chăm con 1 năm và cho tôi đi làm may. Nhưng tôi lại không thể làm được công việc đó vì sau sinh tôi bị bệnh trĩ không thể ngồi nhiều.

Chào độc giả của mục tâm sự, tôi là người thường xuyên theo dõi chuyên mục này trong khoảng 1 năm gần đây nhưng tôi chưa thấy ai có hoàn cảnh giống mình. Vì thế hôm nay, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình lên đây với hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ và đóng góp ý kiến của mọi người.

Tôi làm giáo viên, tôi đã kết hôn được hơn 1 năm và mới sinh con được 7 tháng rồi. Trước khi sinh con, tôi đi dạy nhưng chỉ là dạy hợp đồng vì cơ chế xin việc khó khăn nên tôi không thi được vào biên chế. Vì vậy sinh em bé xong là tôi ở nhà luôn, tôi cũng xác định khi con lớn đi làm thì cũng chỉ làm công nhân thôi. Nhưng thật trớ trêu, sau khi sinh xong, tôi lại bị một số bệnh liên quan sau sinh là trĩ, loét ống hậu môn... do không có điều kiện kiêng cữ gì cả. Bởi lẽ, sau khi lấy chồng, ông bà nội cho vợ chồng tôi ở chung với vợ chồng anh cả, còn ông bà ở trang trại riêng. Gần đây, tôi mới chuyển về trang trại ở cùng với bố mẹ chồng, chồng tôi thì đi làm xa.

Hiện nay, tôi vẫn còn bị bệnh trĩ nhưng bác sĩ bảo do tôi vẫn đang cho con bú nên không được cắt. Thấy cháu cũng đã lớn mà đúng lúc em họ tôi muốn tìm người quản lý cây xăng và trông coi sổ sách. Tôi thấy mình cũng muốn đi làm nên có xin phép ông bà nội cho gửi cháu để đi làm. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi không cho tôi gửi cháu mà lại còn làm ầm lên chửi tôi ngu dốt... Ông bà lấy lí do con tôi còn nhỏ bé, tôi phải nuôi cháu được một năm thì mới cho gửi. Bên cạnh đó, mẹ chồng tôi lại gọi điện bảo với chồng tôi là tôi ở nhà hỗn hào, cãi tay đôi với ông bà. Cả bố mẹ chồng và chồng tôi đều muốn tôi ở nhà chăm con khoảng một năm rồi cho tôi đi làm may gần nhà.

Tuy nhiên, tôi đang bị trĩ nặng làm sao có thể ngồi suốt được. Trong khi đó, công việc làm ở cây xăng sắp tới của tôi làm cách nhà chỉ vài cây số và tôi chỉ phải làm từ 7h sáng đến 5h chiều là có thể về nhà được. Trước đó, tôi cũng đã từng đề cập với chồng mình về chuyện tôi ý định đi làm thì anh nổi khùng bảo tôi đợi một năm mới cho đi làm và kể từ hôm đó chồng tôi không thèm liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện anh cũng không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời lại.

Tôi đang định gửi cháu về nhờ bà ngoại trông giúp để có thể đi làm. Mà bà ngoại cũng có ý rằng nếu ông bà nội bận thì để bà bế cháu cho tôi đi làm. Còn về phần chồng tôi, khi nghe mẹ chồng tôi gọi điện nói tôi ở nhà cãi nhau tay đôi với ông bà, anh không thèm phân biệt phải trái, cũng không gọi điện hỏi tôi xem sự việc cụ thể thế nào, mà anh đã gọi điện thẳng cho mẹ đẻ tôi, bảo tôi làm con dâu mà hỗn xược, cãi tay đôi với bố mẹ chồng. Anh còn nói nếu tôi kiên quyết đi làm thì trả con lại cho anh và gia đình nhà chồng.

Tôi có nên bế con về nhờ bà ngoại trông cháu hộ để đi làm? (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nghe con rể nói thế nên hỏi anh rằng: Liệu chồng tôi có đi làm nuôi nổi hai mẹ con tôi không? Anh nói với mẹ tôi là sẽ nuôi 2 mẹ con một năm rồi cho tôi đi làm may. Tôi biết, cả gia đình chồng tôi đều có tư tưởng không muốn cho con tôi về nhà ngoại. Họ chỉ cần nghe tôi nói về bên ngoại là đã nổi khùng lên ngay.

Dạo tôi mới sinh xong, chồng tôi phải đi làm xa, nên tôi bảo anh cho tôi về bên ngoại để bà ngoại chăm nom vì nếu ở nhà chồng, sẽ chỉ có hai mẹ con tôi tự chăm nhau. Mà con tôi lại hay quấy khóc, tôi thì lại đau, một mình chăm con, tôi không biết phải xoay xở như thế nào. Nhưng mà chồng tôi lại một mực nghe theo lời bố mẹ chồng, ông bà kêu cháu nhỏ không cho về, ở lại đây ông bà chăm. Nhưng thực chất thì bố mẹ chồng chẳng trông hộ cháu cho tôi ngày nào, chỉ đến lúc tôi đau quá không chịu được... khi đó chồng tôi mới cho tôi về ngoại.

Ngay cả khi tôi về nhà ngoại rồi, bố mẹ chồng tôi cũng còn qua nhà mẹ đẻ tôi làm ầm ĩ lên, họ nói con tôi nhỏ thế mang đi đâu, trong khi đó tôi đã sinh cháu được 2 tháng mà nhà ngoại cũng chỉ cách nhà chồng tôi có 20km. Mẹ đẻ tôi thì vẫn có ý muốn bế hộ cháu để cho tôi đi làm nhưng cũng e ngại bởi chồng tôi gọi điện nói với bà như vậy.

Theo mọi người tôi có nên bế cháu về nhà ngoại để nhờ bà bế cháu hộ cho mình đi làm hay không? Nếu gia đình chồng yêu cầu tôi chăm con vài tháng nữa và bắt tôi đi làm may thì tôi cũng không đồng ý vì tôi đang bị trĩ không thể ngồi nhiều. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Phạm Hậu/ Báo Gia đình và Xã hội

(Biên tập theo chia sẻ của bạn Tạ Thị Th. - Email: Th....89.hy@gmail.com gửi về tòa soạn)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai

Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.

Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu

Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Một câu nói vô tình của cháu nội khiến tôi phải lặng lẽ kéo vali về quê và nhận ra bài học cay đắng về sự phụ thuộc vào con cái sau khi nghỉ hưu.

Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận

Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 75, khi nhiều người mong muốn quây quần bên con cháu, tôi lại tự nguyện chuyển vào viện dưỡng lão sinh sống.

Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều

Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sợ rằng tuổi già của dì tôi sẽ cô đơn và buồn bã khi chồng mất, nhưng suốt một thập kỷ qua, dì không những không suy sụp mà còn sống ngày càng thanh thản, trẻ trung.

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Tâm sự - 2 ngày trước

Mặc dù mẹ anh tìm gặp tôi nhiều lần để thuyết phục nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định hủy hôn này.

Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Tâm sự - 2 ngày trước

Vừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.

Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già

Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi gần 70, sau ba lần bước vào hôn nhân, tôi mới hiểu rằng tình yêu khi về già không chỉ cần sự đồng cảm mà còn cần cả sự ổn định về tài chính.

Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối

Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối

Tâm sự - 3 ngày trước

Tiếng hát từ hàng xóm khiến con tôi phải "sơ tán" để ôn thi vào lớp 10; giá phường tôi cũng như UBNS xã Mỏ Cày, Vĩnh Long, ra văn bản vận động ngừng karaoke mùa thi.

Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt

Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.

Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.

Top