Tôi có nên hủy hôn khi chồng sắp cưới hay nói bậy?

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi có nên tiếp tục tình yêu này? Còn mấy tháng nữa thôi chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng tôi thực sự băn khoăn.

Tôi năm nay 27 tuổi, tuổi vừa đẹp để kết hôn. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Gia đình tôi hòa thuận dù rằng giữa cha mẹ không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Tôi là con gái út nên có phần được chiều chuộng hơn vì trên tôi là hai anh trai.

Tôi gặp anh, chồng sắp cưới của tôi bây giờ trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Chúng tôi đến với nhau đều vì vừa mắt nhau ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau. Yêu nhau đã 2 năm rồi, và chúng tôi dự kiến cuối năm nay sẽ kết hôn. Chúng tôi đang dành dụm tiền để làm nội thất vì nhà đất đã được bố mẹ anh cho. Mọi thứ đều tươi đẹp nhưng có những điều trong lòng tôi không cảm thấy yên ổn.

Anh là một người trầm tính. Công việc của anh là kỹ sư tin học nên có lẽ vì vậy ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của anh. Nhưng bù lại anh lại cẩn thận và quan tâm tới tôi rất nhiều. Anh ít nói nhưng lễ phép. Gia đình anh phức tạp hơn gia đình tôi vì ba mẹ anh ly hôn từ khi anh 5 tuổi. Có những lúc tôi thấy anh cũng buồn nhưng về cơ bản anh vui vẻ dẫu rằng trầm tính. Song anh có một cái tật mà đôi lúc tôi thấy rất lo lắng. Anh hay nói bậy và có vẻ cục cằn.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh nói bậy là khi anh chở tôi đi có việc quan trọng và rất vội vàng. Khi ấy đến ngã tư lúc gặp đèn xanh ở những giây cuối. Anh rất vội và muốn vượt lên để không phải dừng lại, nhưng vừa lúc đó thì cột đèn bật tín hiệu đèn đỏ. Anh buột miệng "mẹ kiếp, nhanh tí phải tốt không, đang vội thì chớ!". Tôi sững người trước câu nói ấy. Tôi hỏi lại anh, anh vừa nói bậy à. Anh bảo xin lỗi, vì anh đang bị vội quá. Qủa thật lúc đó chúng tôi vội thật. Tôi bỏ qua lần ấy dù trong lòng chưa bao giờ quên.

Lần khác, khi tôi ngồi cùng đám bạn của anh trong một bữa tiệc vui vẻ. Có một người bạn đùa anh quá trớn, anh nạt lại "Mẹ thằng mồm thối, mày có im không". Người bạn đó dừng luôn việc trêu đùa anh. Nhưng tôi thì không dừng lại được sự ngỡ ngàng của mình. Tôi cảm thấy có điều bất ổn. Dường như anh là một con người khác, dường như đằng sau sự trầm tĩnh của anh là một con người cục cằn. Và tôi sợ điều đó.

Trong cuộc sống, anh lúc nào cũng tỏ ra chiều chuộng tôi. Chưa lúc nào tôi thấy anh thô lỗ với tôi cả. Nhưng đầu tôi hay liên tưởng giữa sự thô lỗ trong lời nói với những màn tra tấn, đánh đập vũ phu của các ông chồng. Tôi có cảm giác họ giống nhau ở một góc nào đó trong con người. Và tôi sợ chồng sắp cưới của mình cũng vậy.

Gần đây nhất, trong một lần ngồi ăn với nhau. Anh dường như mải mê suy nghĩ điều gì. Tôi cảm giác anh không để ý gì đến tôi. Tôi giơ tay ra hiệu trước mặt, nhắc anh: "Này, anh có nhìn thấy em không đấy". Anh tỏ vẻ cáu: "Anh có mù đâu!". Tôi lại hơi sững người. Có thể đối với người khác, những câu như thế là bình thường, nhưng thực sự với tôi, tôi cảm thấy rất bất ổn. Sao anh không dùng một câu khác đi: "anh vẫn thấy em, em yêu", "anh không bao giờ không nhìn thấy em"... đại loại như vậy thì không khí sẽ khác đi.

Tôi lo lắng, liệu rằng tôi chưa hiểu hết anh? liệu rằng có một con người thô tục trong anh? liệu rằng lấy nhau về anh có thô hơn nữa không?... Tôi có nên tiếp tục tình yêu này? Còn mấy tháng nữa thôi chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng tôi thực sự băn khoăn. Mong một lời khuyên!

hoangthao.... @gmail.com

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.