"Tôi không phải là quỷ!"

| Bốn phương

Giadinh.net - Đứa bé xa lạ nhìn Connie rồi nói trong kinh hãi: "ôi, con quỷ!". Người đàn bà tội nghiệp (khuôn mặt đã bị biến dạng sau vụ nổ súng của người chồng độc ác), bối rối lấy tấm bằng lái xe và giơ lên trước mặt đứa trẻ. Trong ảnh là một phụ nữ khá xinh đẹp, hiền hậu với nụ cười hạnh phúc.

Phát súng oan nghiệt

Tình huống trên chỉ là một trong vô vàn những khó khăn thường nhật mà Connie Culp - 46 tuổi sống tại bang Ohio, Mỹ - gặp phải sau khi Thomas Culp- chồng cô đang tâm rút súng bắn thẳng vào mặt vợ mình từ khoảng cách rất gần rồi tự sát. Tuy nhiên, cả 2 vợ chồng đều may mắn sống sót. Thomas đi tù, còn Connie phải chịu vết thương nghiêm trọng. Khuôn mặt của cô gần như bị gãy đôi. Má, mũi, mắt, miệng đều bị biến dạng. Connie bỗng chốc trở thành kẻ xấu xí và đáng sợ trong mắt mọi người, trừ những ai có thể hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô.

Bi kịch từ 5 năm trước được khắc phục bằng 30 lần phẫu thuật chỉnh hình, song vẫn không thể giúp khuôn mặt của người mẹ của 2 con nhỏ bớt “đáng sợ” hơn bao nhiêu. Cô sống khép mình, ngại ra đường, ngại tiếp xúc vì sợ người khác phải nhìn thấy bộ mặt của mình. Connie không ăn được đồ cứng, không thể tự ngửi hoặc thở do mũi đã bị phá hỏng. Dù vậy, người mẹ tội nghiệp vẫn sống mạnh mẽ bên cạnh hai đứa con thân yêu, một trai, một gái và khao khát một ngày y học sẽ đem lại cho mình khuôn mặt lành lặn, ít nhất là không khiến người khác phải giật mình.

Connie kể lại câu chuyện khiến cô mãi không thể quên được, thậm chí ám ảnh về nó: “Có lần, khi tôi đang lang thang mua sắm trong siêu thị, chợt nghe thấy giọng một đứa bé thì thầm với mẹ nó “Mẹ, mẹ bảo quỷ không có thật nhưng ở ngay đây có một con này!”. Tôi dừng lại, tiến tới em bé và nói, “Cô không phải quỷ đâu, đây là vết thương cô bị bắn mà thôi,” sau đó lấy tấm bằng lái ra và chỉ cho nó hiểu mình đã từng là người bình thường như trong ảnh”.

Và điều thần kỳ của y học

Xuất hiện trong buổi họp báo tại Bệnh viện Cleveland, Tiểu bang Ohio (Mỹ) hôm 5/5, Connie đã có một khuôn mặt hoàn toàn khác – mũi, miệng được tái tạo gần như hoàn hảo. Cô tự tin đứng trước bục phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn khôn cùng đến gia đình người đã hiến mặt cho mình, cảm tạ sự tận tình của các bác sĩ bệnh viện đã giúp cô vứt bỏ nỗi sợ hãi mỗi lần phải đối diện với người khác. “Tôi biết mọi người đều chú tâm vào gương mặt của tôi khi đến tham dự buổi họp báo này. Nhưng tôi nghĩ rằng, với tất cả lòng kính trọng, chúng ta cần nhớ đến gia đình người phụ nữ đã tình nguyện hiến mặt cho tôi trước khi chết, nhờ đó mà tôi mới có được “món quà của Chúa” như thế này”.
 
Từ trái qua phải: Gương mặt của Connie trước khi bị bắn, biến dạng sau 30 lần phẫu thuật và "lột xác" sau khi được ghép mặt. (Ảnh: AP)
 
5 tháng trước, một bước ngoặt mới trong cuộc đời đã đến với Connie. Ngày 10/12/2008, ca phẫu thuật kéo dài suốt 22 tiếng đồng hồ do bác sĩ Maria Siemionow làm trưởng kíp mổ đã thay thế đến 80% diện tích khuôn mặt của Connie. Xương mặt, cơ, dây thần kinh, da và mạch máu từ khuôn mặt của một người phụ nữ tình nguyện hiến tặng trước khi qua đời đã được ghép thành công lên khuôn mặt biến dạng của Connie. Sau một thời gian dài điều trị sau phẫu thuật, người mẹ 46 tuổi đã bình phục sức khỏe.
 
Lần đầu tiên sau 5 năm, Connie đã có thể nói chuyện, cười, ngửi và nếm thức ăn. Suốt thời gian còn lại của cuộc đời Connie sẽ phải tiếp tục điều trị, uống thuốc để duy trì trạng thái của khuôn mặt mới, song, so với những gì cô đã phải chịu đựng kể từ ngày xung đột với người chồng tàn nhẫn thì đó cũng là một sự đổi đời, một bước ngoặt lớn, tất cả nhờ vào thành công đến kinh ngạc của ca phẫu thuật ghép mặt chưa từng có tại Mỹ.
 
Khuôn mặt của “quỷ” mà đứa trẻ ngây thơ hay những người độc mồm gọi tên đã biến mất. Sự xuất hiện của cô trên truyền hình, sự chú ý của cả thế giới trong mấy ngày vừa qua đủ để khẳng định, Connie – một trong nhiều người vợ phải trải qua bạo lực gia đình – đã hoàn toàn lột xác, đã là Connie của hơn 5 năm về trước, tự tin, lạc quan như chưa từng có biến cố trong đời. Thậm chí, tội lỗi của Thomas cũng được cô bỏ qua, “Dẫu thế nào, tôi vẫn tha thứ cho Thomas, anh ấy là mối tình đầu của tôi” – Connie tâm sự.
 

Connie Culp là bệnh nhân thứ tư được ghép mặt thành công trên toàn thế giới, 3 trường hợp trước đơn giản hơn vì diện tích ghép rất nhỏ và ít làm thay đổi khuôn mặt của người được ghép. Chi phí cho ca phẫu thuật phức tạp và kéo dài 22 giờ của Connie là khoảng 300.000 USD. Các bác sĩ bệnh viện Cleveland sẽ tiếp tục một vài phẫu thuật nhỏ nữa để cắt bớt các phần da thừa, hoàn chỉnh hơn khuôn mặt của Connie. Ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên trên thế giới được thực hiện tại Pháp năm 2005, bệnh nhân là Isabelle Dinoire, bị một vết thương nặng ở mặt do chó vồ.

Việt Nguyễn

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.