Tôi liên tục bị tình cũ quấy nhiễu

| Tâm sự

Tôi chặn liên lạc thì anh gọi điện đến tận công ty tìm.

Tôi và anh từng có 3 năm yêu nhau từ thời còn là sinh viên học chung trường. Giờ cả hai đã ra trường, anh về quê công tác, công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi ở lại Hà nội cũng có công việc ổn định, lương không quá cao nhưng an nhàn, đúng chuyên môn. Lúc trước yêu nhau cũng tính đến chuyện kết hôn, nhưng xa nhau nhiều tình cảm cũng có chút xa cách không được như xưa. Nói về tính cách anh này thì không phải xấu nhưng rất trẻ con và thô lỗ. Thô lỗ không phải là động tay động chân với người khác mà kiểu rất vô duyên, không hề biết ý tứ. Đi cùng anh nhiều khi tôi xấu hổ vô cùng, từ trong quán ăn anh quát nạt phục vụ, đến đi ra đường giờ đông đúc người khác vô ý đụng vào đuôi xe anh cũng phải cố tình đụng lại trả đũa.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đặc biệt là anh có rất nhiều em gái kết nghĩa với bạn thân là nữ; có tôi là bạn gái rồi mà anh không hề biết ý giữ khoảng cách với những người kia. Ở quê, suốt ngày anh rủ hết cô này đến em kia đi ăn sáng ăn trưa, chơi bời rồi up ảnh lên mạng xã hội mà không nói với tôi một tiếng nào. Đến tối muộn toàn 23h anh mới gọi điện hỏi thăm lấy lệ được vài ba câu, lại còn vừa nói vừa chơi game. Rạn nứt dẫn đến chúng tôi cãi vã ngày càng nhiều. Tôi đề nghị chia tay vài lần nhưng anh níu kéo, rồi tôi lại đồng ý quay lại. Từ đó anh quay ra nghi ngờ mặc dù tôi chưa bao giờ thân thiết với ai khác. Đỉnh điểm là có hôm 2h sáng anh định vị tôi đang ở đâu. Tôi thực sự rất giận vì nghi ngờ vô lý, chất vấn anh lại giải thích là ấn nhầm nút.

Sau lần đó tôi quyết định dứt khoát chia tay. Anh mò lên nhà tôi thuê trên Hà Nội giở trò khóc lóc, quỳ lạy ở cửa nhà hai ngày trời. Tôi vẫn không quay lại và nói rõ ràng là sẽ dứt khoát. Anh xuôi hơn và hứa không đến nhà làm phiền tôi nữa. Được vài ngày anh lại khủng bố điện thoại của tôi, có tối gọi đến 100 cuộc dù tôi không thèm nghe, rồi còn gọi về cho gia đình tôi đặt điều, nói tôi là đứa không ra gì làm mẹ tôi phiền lòng rất nhiều.

Tôi chặn mọi liên lạc thì anh gọi điện đến tận công ty tìm. Tôi nói đây là chỗ làm việc, không nên phiền như thế nhưng anh không nghe, tiếp tục gọi rất nhiều làm sếp tôi phải ra mặt nghe điện của anh, rồi nhắc nhở đây không phải chỗ nói chuyện riêng tư. Đến giờ nghỉ trưa anh cũng không tha cho cả công ty tôi, chỉ đến khi tôi nghe thì anh mới thôi. Thật sự tôi không tin anh sẽ để tôi sống yên, chắc chỉ tạm hoãn được vài ngày. Tôi phải làm sao đây khi tình cảm cũng chẳng còn gì với anh. Tôi đã nói với gia đình anh về chuyện hai đứa chia tay để gia đình khuyên bảo nhưng không tác dụng, anh vốn không coi trọng lời nói của bố mẹ lắm. Còn hễ cứ nghe tin tôi bắt đầu quen người này người kia là anh vào phá đám khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Theo Dung/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.