Tôi muốn chết khi biết chồng ngủ với tình cũ

| Tâm sự

Tôi yêu anh vô cùng, yêu cả anh em họ hàng nhà anh nữa nhưng anh lại phản bội tôi.

Chồng tôi là cán bộ cấp tỉnh, 40 tuổi. Anh đi làm cách nhà 30 km, sáng đi tối về bằng xe ô tô riêng. Tính tình anh hơi nóng, thẳng thắn, phóng khoáng và chiều vợ con, rất có trách nhiệm với gia đình. Con người anh rất dễ hòa đồng nên nhiều người mến. Gần đây, tôi biết anh đã ngoại tình với người yêu cũ. Cô ta đã có chồng con và cách nhà tôi 6 km. Tôi hỏi chồng luôn né tránh và hứa hão rằng không có, nhưng thật sự họ đã ngủ với nhau, còn biết kế hoạch của nhau nữa. Tôi thật sự rất sốc khi biết chuyện này vì có người thấy và nói cho tôi biết, thêm nữa số điện thoại không có tên nên tôi nghi ngờ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xin nói thêm về cô ta, có thể nói gia đình có truyền thống theo nhà chồng. Trước đây, người yêu đột tử khi đang ngủ cùng cô ta. Bây giờ, mặc dù đã có chồng nhưng cô ta vẫn theo nhiều người khác, thậm chí người trong xóm. Mẹ và chị cô ta cũng vậy luôn, đem đàn ông về ngủ trong nhà cho dù có chồng con ở đó. Tôi không biết chồng mình đến với cô ta vì mục đích tình yêu hay tình dục nữa vì vợ chồng tôi cũng tình cảm, thường xuyên gần gũi nhau.

Tôi đau đớn vô cùng, nhất là khi biết chồng mình yêu một người con gái như thế. Tôi nghĩ chồng có học thức cả về chuyên môn lẫn chính trị mà như vậy thì buồn thật. Có nhiều người nói nhưng tôi không tin, giờ biết chuyện tôi không đủ can đảm để sống nữa rồi. Tôi yêu anh vô cùng, yêu cả anh em họ hàng nhà anh nữa nhưng anh lại phản bội tôi. Thật sự tôi chỉ muốn chết cho xong, không còn thiết tha gì với gia đình và con cái nữa. Tôi cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất là mình chết đi rồi, chỉ tội nghiệp cho con tôi. Còn anh chắc cũng muốn cho tôi chết đi mà. Tôi thật sự không sống nổi, mong chuyên mục tư vấn cho tôi. Tôi có nên đến cơ quan anh không hay là giải thoát cho anh ấy?

Theo Phượng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.