Tôi phải rút hết 1,7 tỷ đồng ba má cho làm vốn để lo cho nhà chồng

| Tâm sự

Chồng lười lại không biết điều khiến tôi khốn khổ gánh vác cả gia đình

NHà tôi đây, chồng hiền lành lắm, công ăn việc làm ổn định nhưng không bao giờ biết hộ vợ việc gì, về nhà là nằm khểnh chờ cơm, cơm xong là xem tivi, không cần biết con cái tắm rửa, học hành ra sao. Tôi cứ về nhà là chúi đầu vào bếp rồi dọn nhà, chăm con, bao nhiêu việc mà nhờ chồng đến nghìn câu, anh vẫn coi như không.

Mà tôi thấy, cũng không hẳn là chồng lười vì cứ việc gì liên quan đến anh em, bạn bè của anh thì anh nhiệt tình vô cùng, bỏ công bỏ việc để giúp. Chính vì cái tính “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này của chồng mà tôi đã phải rút dần rút mòn hết cả cuốn sổ tiết kiệm 1,7 tỷ đồng ba má cho để làm vốn trước đám cưới.

Đầu tiên là cô em chồng cần 400 triệu để xin việc. Ba má chồng bảo vợ chồng tôi hỗ trợ em 100 triệu còn đâu ba má sẽ lo. Thực ra, tôi rất không thoải mái với việc này, giả như cho vay 100 triệu thì còn được chứ vì sao chúng tôi lại phải cho em số tiền lớn như vậy? Nhưng chồng tôi nhất trí luôn dù lúc ấy, sổ tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ có 67 triệu (số tiền 1,7 tỷ kia là của riêng tôi, chồng không biết).

Về nhà, chồng lập tức đi rút tiền và vay thêm cho đủ 100 triệu rồi đưa cho em gái mà không bàn bạc với tôi lời nào. Điều này khiến tôi rất bực mình, tôi nói thì chồng bảo: “Tiền lương anh đưa em, em dấm dúi cho nhà ngoại sao anh biết được. Có mỗi đứa em gái, phải lo cho nó tới nơi tới chốn chứ”.

Xin thề với trời đất là tôi chưa bao giờ giấu chồng mang tiền về cho ba má bao giờ. Hơn nữa, nhà tôi thuôc loại khá giả, cần gì đến mấy đồng tiền con gái đưa. Vừa giận vừa tự ái nên tôi im lặng không nói gì. Vợ chồng lấy nhau ba năm, vậy là trắng tay, không có đồng tiền tích lũy nào.

Hai tháng sau, ba chồng tôi chẳng may gặp tai nạn, phải phẫu thuật, chi phí hết 183 triệu. Toàn bộ tiền bạc trong nhà đã dồn hết cho cô em gái, giờ gặp chuyện, tôi không thể mặc kệ nên đã đi rút tiền và nói với chồng là tiền vay của bạn, để lo viện phí cho ba.

Hết lần này đến lần khác, tôi phải rút tiền riêng để lo cho nhà chồng (Ảnh minh họa)
Hết lần này đến lần khác, tôi phải rút tiền riêng để lo cho nhà chồng (Ảnh minh họa)

Lo xong vụ tai nạn lại phát hiện ba bị ung thư. Lần này, chồng tôi đi vay tiền để điều trị cho ba, lại tiền trăm triệu. Bệnh của ba giảm thì nhà tôi suốt ngày có người kéo đến đập phá đòi nợ. Để thoát khỏi nỗi sợ này, tôi lại đi rút tiền trả hết cho xong.

Lúc này, số tiền “nợ” của cả hai vợ chồng đã là 435 triệu đồng. Chồng bảo: “Em yên tâm, anh sẽ tìm cách”. Đúng là càng tìm càng rối. Chồng giấu tôi thế chấp nhà, vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Đến lúc có giấy ngân hàng gửi về tôi mới biết. Chồng dại thì vợ phải chịu, để không phải trả lãi hàng tháng, tôi nghiến răng rút tiền về trả nợ cho chồng.

Trước khi đi lấy chồng, ba má cho một món lớn, vậy mà sau 3 năm, tôi chưa làm được gì còn tiền thì đã tiêu tan gần hết. Chồng tôi thì rất bình thản vì anh cho rằng tiền là tôi vay ba má chứ không phải bạn bè nào hết nên “trả lúc nào cũng được”. Tôi nghe anh nói với ba má rằng: “Vợ con vay nhà má ruột nên ba má cứ yên tâm, khi nào có thì trả, không ai giục đâu”.

Giờ tôi có đòi chồng thì anh cũng không lấy đâu ra tiền để trả nên có lẽ phải xác định sẵn tư tưởng rằng “của hồi môn” ba má tôi cho kia sẽ “một đi không trở lại”. Lấy chồng đúng là một canh bạc!

Trần Thanh Huyền (An Giang)/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.