Tội phạm chiến tranh từng "đội lốt" bác sỹ tâm lý
Giadinh.net - Suốt 13 năm lẩn trốn, Radovan Karadzic, kẻ bị truy lùng gắt gao vì tội ác thảm sát tồi tệ nhất lịch sử loài người sau thế chiến thứ 2, đã làm nản lòng mọi nỗ lực của cảnh sát quốc tế dưới vỏ bọc là một bác sỹ.
> Tội phạm chiến tranh bị bắt sau hơn 1 thập kỉ lẩn trốn
Radovan Karadzic, lãnh đạo của lực lượng Serbia tại Bosnia trong cuộc chiến tranh Bosnia những năm 90 làm gần 250.000 người chết và 18 triệu người phải sơ tán, bị buộc tội đứng đằng sau các vụ thảm sát 8.000 nghìn người Hồi giáo Bosnia tại Srebrenica. Biến mất sau năm 1996, Karadzic tự biến mình từ tóc xoăn hoa râm sang một người hoàn toàn khác với râu tóc trắng và đạo mạo trong trang phục của một nhà “hiền triết”.
![]() |
| Radovan Karadzic trước (trái) và sau khi biến đổi nhân dạng. |
Dưới cái tên Bác sỹ Dragan David Dabic, Karadzic được cử sang Mỹ đào tạo chuyên môn chuyên ngành bác sỹ tâm lý và sau đó làm việc tại một cơ sở y tế tại
Thậm chí Karadzic còn mở một website riêng và tiến hành các buổi diễn thuyết trước hàng trăm người về cách chữa bệnh. Bằng danh tiếng mới xây dựng được, vị bác sỹ này trở thành tác giả thường xuyên các bài viết trên tạp chí y khoa Healthy Life. Tổng biên tập tạp chí này, Goran Kojic, đã phải thốt lên khi thấy Karadzic xuất hiện trên truyền hình với thân phận thực.
Nhưng rồi chuyến phiêu lưu của Karadzic cũng dừng lại khi chính phủ Serbia chính thức tuyên bố việc bắt giữ thành công Karadzic, một nỗ lực mang tính chất chính trị quan trọng không chỉ đối với người dân
Hải Minh (Theo SMH)
