Tôi thèm được vợ làm nũng

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi đọc những dòng tâm sự của người phụ nữ trong bài Tôi quá độc lập nên chồng chán? mà thấy giật mình.

Tôi quá độc lập nên chồng chán? Tôi quá độc lập nên chồng chán?

GiadinhNet - Xin chào quý độc giả, lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ lên đây để viết những dòng tâm sự nhờ tư vấn. Nhưng thực sự tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người để tham khảo.

Tôi thấy mình giống như người đàn ông đó. Trong gia đình tôi bây giờ cũng vậy, vợ tôi quá độc lập, em độc lập đến mức cho tôi một cảm giác thừa thãi. Nói đúng hơn, cuộc sống gia đình bây giờ dường như không cần tôi cũng được. Tôi ngày đêm khao khát được vợ làm nũng dù chỉ một lần.

Vợ tôi 33 tuổi, tôi 37 tuổi. Chúng tôi có hai con, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Gia đình tôi có tiếng là một gia đình chuẩn mực. Vợ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Em đẹp, một vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại. Em đẹp và cuốn hút vì em yêu bản thân mình. Thế nhưng trong gia đình sự mạnh mẽ của em khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cứ xa rời dần. Em dường như ít khi hỏi ý kiến tôi về bất cứ việc gì. Nếu em có hỏi thì thực ra chỉ là để tìm cách thông báo mà thôi. Tôi cảm nhận rõ ràng điều này. Ngay cả việc học với các con cũng vậy, em lo từ A-Z, từ chuyện con học trường nào, lớp nào, thời gian nào... một mình em lo lắng, xoay sở. Có lúc tôi hỏi chuyện thì em nói "em đang lo chuyện học hành cho con, anh không phải dính vào". Cách nói độc lập đến có phần hơi thô của vợ tôi cũng đã quen rồi. Ai yếu bóng vía, ai hơi sống nội tâm chắc khó mà bền được với vợ tôi bởi cách nói của em cũng vậy, đôi khi có phần phũ phàng.


Tôi thèm cảm giác được vợ làm nũng. Ảnh minh họa.

Tôi thèm cảm giác được vợ làm nũng. Ảnh minh họa.

Ngày xưa lúc mới yêu, tôi thích sự độc lập và cá tính của em. Nó khiến em trở nên bí ẩn và tôi phải chạy theo khám phá. Thế nhưng khi lấy nhau rồi, sự độc lập ấy tôi thừa nhận giúp gia đình trở nên vững chãi hơn, nhưng cũng là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy thừa thãi trong gia đình. Tôi thèm được cảm giác che chở cho người phụ nữ mình yêu thương. Có lúc tôi ước, thay vì nói "em làm xong rồi", vợ tôi nói "anh xem em làm được không?", thay vì nói "em làm một mình cũng xong", vợ nói "anh nghỉ ngơi đi, việc này em có thể tự làm được"... như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi đi ra ngoài, thấy nhiều người vợ rất biết cách nũng nịu với chồng. Họ đẹp một cách yếu đuối. Tôi nhìn mà phát thèm. Vợ tôi, em mạnh mẽ và thẳng thừng ngay cả khi lên giường. Lúc nào không thích, em thẳng toẹt đến mức phũ phàng có lúc làm tôi hơi xấu hổ.

Tôi thực sự thèm những phút giây được vợ làm nũng. Có khó lắm không? Tôi liệu quá tham lam? Tôi sẽ phải làm gì để vợ thay đổi?.

Xin cảm ơn chia sẻ của các bạn.

tran....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.