Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tổng thống dự bị” Indonesia và tình yêu sét đánh

Thứ năm, 11:28 16/06/2011 | Bốn phương

Theo tiết lộ của đệ nhất phu nhân Indonesia, mối tình lãng mạn với vị tổng thống tương lai bắt đầu cách đây 37 năm.

Đệ nhất phu nhân Indonesia có tên thời con gái là Kristiani Herrawati nhưng bà thường được người dân gọi bằng cái tên trìu mến Ibu (theo tiếng Indonesia có nghĩa là "mẹ") Ani. Vào mỗi buổi sáng, sau khi cầu nguyện, bà Ani Yudhoyono lại đọc báo và tổng hợp tóm tắt cho chồng những tin tức chính. Đến tối, bà dành thời gian cùng chồng thảo luận về các vấn đề trong ngày.
 
Đó là lịch trình thường nhật của Tổng thống (TT) Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và vợ suốt mấy chục năm qua. Hơn 30 năm chung sống, cặp vợ chồng lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới vẫn lưu giữ được mối quan hệ bền chặt, thắm thiết. Họ dành hầu như toàn bộ thời gian trò chuyện và tư vấn cho nhau về mọi vấn đề. 
 
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và phu nhân

Từ tình yêu sét đánh…

Theo tiết lộ của đệ nhất phu nhân Indonesia, mối tình lãng mạn với vị tổng thống tương lai bắt đầu từ năm 1973, khi cô gái Kristiani đến thăm cha đẻ là tướng Sarwo Edhie Wibowo, lúc đó đang đứng đầu Học viên quân sự ở Malang, Đông Java. Năm đó, trung uý Yudhoyono là một trong những sĩ quan dưới quyền tướng Sarwo. Hai người trẻ tuổi bị "sét đánh" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bà Yudhoyono hồi tưởng lại: "Tôi thấy anh ấy mảnh khảnh và đẹp trai, rất giống Agus (con trai lớn của hai người). Và khi tôi biết về anh ấy nhiều hơn, tôi nhận thấy không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn, anh ấy còn rất chín chắn và có trách nhiệm. Anh ấy cũng rất lịch thiệp và có thái độ tốt."

Tiếp sau đó là một thời gian dành cho tìm hiểu, tỏ tình thông qua những bức thư và các bài thơ. Bản thân phu nhân tổng thống không thể nào quên một bài thơ rất hay do chính ông Yudhoyono sáng tác, có tựa đề "Hoa phượng". Mặc dù không còn nhớ chính xác từng câu chữ của bài thơ nhưng bà khẳng định nội dung "Hoa phượng" là về tình yêu. "Tôi nghĩ anh ấy gửi tặng tôi bài thơ ấy có lẽ vì tôi thích hoa phượng". Bà Yudhoyono cho biết và nói thêm rằng bà rất yêu cây cỏ, đặc biệt là phong lan và thích làm vườn.

Sau hơn 30 năm kết hôn, TT vẫn sáng tác thơ, "nhưng không phải cho tôi. Ông ấy viết về phong cảnh, sự vật mà ông ấy thấy khắp nơi," bà Yudhoyono phá lên cười.

… đến người “giữ lửa” gia đình

Hai người cưới nhau năm 1976, sau khi ông Yudhoyono trở về sau chuyến đào tạo quân sự ở Mỹ. Một điều mà đôi vợ chồng mới cưới luôn chia sẻ là ước mơ về những đứa con. Tổng thống là con một, trong khi đệ nhất phu nhân có đến 7 anh, chị em.

Vợ chồng TT Susilo Bambang Yudhoyono cùng hai con trai, con dâu cả và cháu nội.

Hai người sinh được 2 đứa con trai - Agus, 33 tuổi - phục vụ trong đơn vị bộ binh không vận của quân đội Indonesia (TNI) và Edhie Baskoro, 29 tuổi, tốt nghiệp Khoa thương mại trường ĐH Công nghệ Curtin (Perth, Australia). Đệ nhất phu nhân Yudhoyono và các con trai có mối quan hệ đặc biệt gần gũi. Họ luôn xin bà lời khuyên về vấn đề học hành, nghề nghiệp.

Vì là một sĩ quan nên ông Yudhoyono thường xuyên phải đi công tác xa. Đệ nhất phu nhân cho biết : "Khi chồng tôi không có nhà, tôi phải gánh trách nhiệm của cả người cha và mẹ đối với các con."

Cuộc sống của bà khi các con còn nhỏ xoay quanh việc nấu nướng, đi bộ, phim ảnh và hát hò. Ông Yudhoyono thường đệm đàn cho vợ và hai con trai hát. Ông Yudhoyono còn nấu ăn cho cả gia đình. Bà Yudhoyono tiết lộ rằng món "tủ" của TT là rujak cingur, một loại salad hoa quả kiểu Indonesia. Trong khi đó, bà Yudhoyono là "chuyên gia cơm rang".

Cả hai vợ chồng TT đều thích xem phim về các triều đại Trung Quốc trong khi hai cậu con trai "hâm mộ" phim hành động hơn. Tuy nhiên, cả gia đình cũng đều yêu thích một số bộ phim như The Ten Commandments (10 điều răn của Đức Chúa trời), Home Alone (Ở nhà một mình) và Kindergarten Cop (Cớm nhà trẻ).

Sau khi con cái đã trưởng thành, phu nhân TT lại tập trung vào việc giúp đỡ những người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

… vị “tổng thống dự bị”

Tại châu Á từ trước đến nay chưa có vị đệ nhất phu nhân nào tiếp quản chức tổng thống hoặc thủ tướng của chồng sau khi họ mãn nhiệm. Hiện nay, theo báo Singapore The Straits Times, đệ nhất phu nhân của Indonesia là bà Ibu Ani Yudhoyono có cơ hội và điều kiện thuận lợi thay chồng lãnh đạo đất nước.


Ngoài nhiệm vụ lễ tân, phục vụ chồng, bà Yudhoyono còn tích cực xuất hiện trên chính trường với vai trò nổi bật thu hút sự chú ý của dân chúng. Bà được các chính trị gia Đảng Dân chủ (PD) cầm quyền công khai đề nghị trở thành ứng cử viên TT trong cuộc bầu cử năm 2014, thay thế TT Yodhoyono mãn nhiệm không được quyền tranh cử nhiệm kỳ 3.
 
Bà được ca tụng là chính khách giàu kinh nghiệm, là người đồng sáng lập PD năm 2003, được coi là trợ thủ đắc lực của chồng. Năm 2010, bà được cấp bằng tiến sĩ khoa học chính trị, được PD tôn vinh là lãnh đạo của đảng.
 
Tháng 7-2010, bà xuất bản cuốn tự truyện The Wings of A Soldiers Daughter (Đôi cánh của con gái một chiến binh) quảng bá tên tuổi của mình trưởng thành trong một gia đình quân nhân, có cha là tướng Sarwo Edhie Wibowo nổi tiếng một thời.
 
Một tháng sau, bà tung ra cuốn sách thứ hai Weaving: The Hand-Woven Textiles of Indonesia (Nghề dệt vải thủ công của Indonesia) giới thiệu ngành công nghiệp dệt lâu đời của đất nước.
  
Bà Ibu Ani đã thử tài lãnh đạo trong cương vị lãnh đạo câu lạc bộ các phu nhân bộ trưởng và trợ lý của TT. Trong năm qua, bà tham gia nhiều hoạt động từ thiện, vận động chiến dịch cứu giúp nạn nhân thiên tai, chăm sóc y tế cho bệnh nhân nghèo. Những người ủng hộ nói bà học được kinh nghiệm chính trị từ chồng.
 
Tạp chí Tempo ở Jakarta trích dẫn ý kiến một nhà lãnh đạo giấu tên nói bà đã giúp chồng chọn ứng cử viên phó TT trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2 của TT Yudhoyono năm 2009, sau đó là chọn thành phần nội các. Với các hoạt động chính trị này, bà Ibu Ani được các đối thủ chính trị gán cho biệt danh “TT dự bị”.
 
Tiếp xúc với giới báo chí, TT Yudhoyono nói ông không muốn vợ kế thừa chức TT của ông vì “tôi muốn có những nhà lãnh đạo mới điều hành công việc của đất nước”.
 
Bản thân bà Ibu Ani cũng bóng gió nói sẽ không tranh cử TT để tiếp tục “làm vợ ông” SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)”. Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn hy vọng và chờ đợi Indonesia có nữ TT đầu tiên.
 
Theo Bee
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Các thành phần cơ bản cần thiết để xây dựng những hành tinh có sự sống đã được phát hiện ở nơi tưởng chừng rất chết chóc.

Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”

Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Những biến đổi bất thường của sóng địa chấn sâu trong lòng đất đang hé lộ khả năng xuất hiện các hoạt động khác thường bên trong lõi Trái đất.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Phát hiện bất ngờ về bức tranh “Những cây ô liu” của chuyên gia đã khiến giới yêu nghệ thuật bàn tán xôn xao.

Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!

Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Thiên thạch đặc biệt này đã có một hành trình dài trong vũ trụ trước khi lao xuống McDonough (ngoại ô thành phố Atlanta), Hoa Kỳ.

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình sâu trong lòng núi băng mang ý nghĩa rất lớn với nhân loại.

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.

Top