Trót 1 lần lầm lỡ với bạn thân vợ, tôi muốn bù đắp nhưng lại thấy kinh sợ trước sự 'trả thù thâm độc' của vợ
Nhưng khi tôi quyết tâm sẽ vun vén cho gia đình, về sớm để phụ giúp vợ việc nhà nhằm bù đắp cho tội lỗi khi xưa thì Hiền khiến tôi phát hoảng.
Tôi và Hiền đến với nhau qua mai mối của người lớn hai bên. Chúng tôi đều đã nhiều tuổi (Hiền 28, tôi 31) nên chẳng yêu đương được bao lâu thì đã tính tới chuyện cưới xin. Bố mẹ thì mừng lắm, lo chu toàn mọi thứ, chúng tôi chỉ cần đi chụp ảnh cưới, tới ngày thì về quê là xong.
Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Cũng từ đó, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu 4 năm sau phải có nhà và sau đó thì mới tính sinh em bé. Cứ thế, hai vợ chồng cứ cố gắng vì mục tiêu chung, vì gia đình nhỏ nên cũng khá hạnh phúc.
Đặc biệt, dù chuyện tình không sâu đậm kiểu chết đi sống lại như ngôn tình, không sôi nổi như tuổi trẻ bồng bột, nhưng chúng tôi vẫn có sự khăng khít nhất định. Tôi nghĩ cũng bởi cả hai có sự chia sẻ và thấu hiểu.

Mọi thứ yên bình và dễ chịu đến lạ kì. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ tình duyên trước kia của tôi đã quá lận đận nên ông trời ban Hiền tới để chấm dứt những tháng ngày đó.
Thế nhưng, rồi chính tôi lại là người phá nát đi cái hạnh phúc và bình yên hai vợ chồng khó khăn gây dựng.
Dạo đó, chúng tôi đã trả xong nợ mua nhà, đang cố gắng tiền mua con xe hơi để tiện về quê vì Hiền bầu bí rồi. Thế nên, tôi nhận thêm vài dự án ở ngoài, Hiền hiểu và thông cảm với tôi lắm. Cô ấy không bao giờ kiểu dò la tôi đi đâu, với ai, mấy giờ về. Chỉ đôi khi tôi báo cơm nhà mà không về thì Hiền mới gọi hỏi. Nhưng không mắng mỏ, không rầy la, cô ấy nhẹ nhàng nhắc tôi ăn nhẹ gì cho khỏi đau dạ dày.
Tôi chưa bao giờ có ý định đi ngoại tình, cho tới khi gặp Hạnh – bạn thân của Hiền. Trước kia đám cưới chúng tôi, Hạnh cũng tới. Sau này, thi thoảng tôi có gặp và chuyện của Hạnh thì tôi được nghe vợ nhắc thường xuyên. Hình như dạo gần đây vợ chồng cô ấy có chút trục trặc.
Tuy nhiên, dù tình cờ gặp nhưng tôi cũng chỉ hỏi về công việc chứ không có ý định hỏi kỹ đời tư. Nào ngờ, Hạnh chủ động chia sẻ với tôi. Cô ấy còn rủ tôi đi uống rượu.
Hạnh rất tinh tế, nhắc tôi:
- Anh đừng nói với con Hiền, con bé đó trông vậy thôi chứ hay ghen số 1, lại ghét chồng uống rượu lắm. Đặc biệt, đừng nói với nó vợ chồng em sắp ly hôn nhé.
Tôi tin lời Hạnh. Thi thoảng tôi đưa bạn thân của vợ đi giải sầu. Nhưng sầu không biết hết chưa thì hai chúng tôi lại cảm thấy có 1 mối thân tình kì lạ. Khi phát hiện ra không gặp Hạnh tôi có chút nhớ nhung, tôi sợ hãi, lập tức cắt đứt. Nhưng không, cô ấy chủ động, quyết gặp tôi cho bằng được.

Và sau 1 buổi tối, hai chúng tôi quá chén rồi cũng vượt quá giới hạn. Nhưng tôi không hiểu vì sao, sau hôm ấy Hiền biết được. Cô ấy chỉ hỏi tôi:
- Chọn vợ con hay chọn bạn của vợ?
Tôi cầu xin cô ấy tha thứ, thật may Hiền cũng hiền như tên cô ấy vậy. Gia đình chúng tôi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng không đánh ghen, không nhắc lại. Thậm chí, vẫn không hủy kết bạn với Hạnh trên facebook.
Nhưng khi tôi quyết tâm sẽ vun vén cho gia đình, về sớm để phụ giúp vợ việc nhà nhằm bù đắp cho tội lỗi khi xưa thì Hiền khiến tôi phát hoảng. Mỗi bữa ăn, em đều dùng miếng lót nồi bằng chính tờ giấy in những đoạn tin nhắn của tôi và Hạnh. Thậm chí, miếng lót của tôi còn có cả hình tôi và Hạnh tình tứ. Tôi không biết từ đâu mà em có, nhưng hành động của em khiến tôi ám ảnh… Tôi mong thà vợ mình cứ đánh ghen, cứ tức giận hay chửi mắng có khi còn nhanh qua. Hiền dùng cách như này khiến tôi thật sự sợ hãi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Helino
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 9 giờ trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 20 giờ trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 1 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng
Tâm sự - 2 ngày trướcHẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 3 ngày trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sựBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.