Trung tâm cứu trợ cháy đồ ăn đêm Giáng sinh
Giadinh.net - Khủng hoảng kinh tế rơi vào đúng dịp nghỉ lễ làm cho nhiều người dân Mỹ mất đi một khoản lớn tiền chi tiêu hàng ngày, buộc họ phải tìm đến các điểm phân phát đồ ăn miễn phí khiến các trung tâm này rơi vào tình trạng thiếu đồ ăn trầm trọng.
Bên ngoài trung tâm vì cộng đồng Shawnee ở bang Missouri, Mỹ là biểu ngữ “Một thế giới không người đói”, nhưng dường như mọi việc bên trong lại đang diễn ra theo chiều hướng khác khi những hàng dài người dân lao động tìm đến đây dịp Giáng sinh.
Từ những cặp vợ chồng trẻ, người lao động phổ thông, người vô gia cư… tất cả đều lặng lẽ xếp hàng đón nhận những hộp mì ống, hoa quả đóng hộp, bơ đậu… để quên đi cái đói trong dịp Giáng sinh.
“Chúng tôi đã phải phục vụ nhiều người hơn so với năm ngoái nhân dịp giáng sinh năm nay”, một tình nguyện viên tên là Verta Morris cho biết, “và lượng thức ăn dự trữ cuối cùng đã phải huy động.”
Cảnh hàng dài người lao động đến những trung tâm đồ ăn miễn phí như này không còn lạ ở Mỹ, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay. Theo báo cáo của các trung tâm, số lượng người xếp hàng đã tăng lên 30% trong tuần qua.
Chỉ tính riêng tháng 11, các công ty Mỹ đã sa thải 533.000 lao động, mức cắt giảm cao nhất hàng tháng trong vòng 34 năm qua.
Tổ chức Feeding America của chính phủ Mỹ cho biết họ đã phải chi thêm 150 triệu USD để mua đồ ăn hỗ trợ cho 63.000 trung tâm cứu đói trên toàn quốc.
“72% các trung tâm dự trữ đồ ăn miễn phí cho người nghèo đã yêu cầu chúng tôi gửi thêm hàng cứu trợ”, phát ngôn viên Feeding America cho biết.
Rõ ràng, Giáng sinh năm nay không yên lành với nhiều người Mỹ, báo hiệu một năm 2009 sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức hơn nữa.
Thu Minh (Theo Reuters)