“Trung úy rởm” trộm tiền người tình mang về cho… vợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Lên mạng xã hội, Trần Đình Cường (SN 1984, trú tại xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) “nổ” mình là “Trung úy cảnh sát hình sự” nhằm lừa tình và tiền các cô gái trẻ. Sau khi lừa được hàng trăm triệu đồng, Cường mang tiền về cho vợ rồi tìm cách bỏ trốn.

Đối tượng Trần Đình Cường tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).
Đối tượng Trần Đình Cường tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Cô gái vùng cao sập bẫy gã “công an rởm”

Không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống ở quê gặp nhiều khó khăn nên Trần Đình Cường quyết định Nam tiến với mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, Cường thay đổi ý định trên. Cường chỉ vào Quảng Nam rồi lên các huyện miền núi xin việc làm. Đầu năm 2016, Cường xin làm công nhân xây dựng tại một công trình ở thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam). Giữa rừng núi bạt ngàn, mỗi khi đêm về, Cường thường xuyên lên mạng Zalo để tìm bạn nói chuyện cho đỡ buồn. Tuy nhiên, với bản tính trăng hoa, Cường thường “lướt” mạng Zalo để tìm các cô gái trẻ tán tỉnh, yêu tạm thời cho đỡ buồn.

Đầu tháng 2/2016, trong một lần lên mạng Zalo, Cường làm quen với chị Trần Thị H (22 tuổi, trú tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam, làm kế toán cho một cơ quan nhà nước ở huyện Tây Giang). Khi làm quen với chị H, để làm oai, Cường giới thiệu tên là Mạnh và hiện là Trung úy cảnh sát hình sự đang công tác tại Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Để chị H tin tưởng, Cường gửi cho chị H nhiều tấm ảnh chụp mình trong trang phục công an. Với vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói có duyên nên chẳng mấy chốc Cường chiếm được cảm tình với chị H. Sau đó, hai người hẹn gặp mặt nhau và mối tình nảy sinh từ đó. Thỉnh thoảng, Cường bắt xe khách lên Tây Giang để thăm người yêu. Mỗi lần gặp nhau, Cường thường “nổ” là cùng đồng đội đi phá những chuyên án khó, phức tạp… khiến chị H mừng thầm, nghĩ là yêu được chàng “Trung úy” vừa đẹp trai, vừa có nghề nghiệp ổn định.

Biết chị H là kế toán, thường hay giữ tiền mặt, Cường liền nghĩ cách chiếm đoạt số tiền của chị H rồi cao chạy xa bay. Chiều 10/6, như mọi lần, chị H vui vẻ đón Cường lên thăm. Hai người dẫn nhau đi ăn và đi chơi quanh vùng. Sáng 13/6, vì phải chi trả tiền cho người có công ở xã Bhalêê (huyện Tây Giang) nên chị H mượn chiếc cặp của Cường để đựng số tiền 562 triệu đồng, rồi cùng người yêu đi ăn sáng.

Đang đi giữa đường thì chị H chợt nhớ mình quên mang hộp mực điểm chỉ nên nhờ Cường chở về cơ quan để lấy. Khi chị H chạy vào phòng làm việc lấy hộp mực thì ở ngoài, Cường quay xe chạy mất hút cùng với chiếc cặp đựng tiền. Hoảng hốt, chị H trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng truy tìm gã “Trung úy rởm” này.

Gã “Sở Khanh” nặng tình!

Số tiền mà Cường chiếm đoạt của chị H.
Số tiền mà Cường chiếm đoạt của chị H.

Theo tìm hiểu, Cường đã có vợ và hai con ở quê. Nhưng trên mạng xã hội, Cường thường xuyên nói dối các thiếu nữ là anh ta chưa có vợ. Với tài ăn nói có duyên, Cường nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái khi mới quen.

Khi chiếm được số tiền lớn và chiếc xe máy của chị H, Cường chạy xe máy về quê. Trên đường chạy từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh, tới địa phận Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), Cường tìm một nhà nghỉ ngủ lại. Thấy “lương tâm cắn rứt”, thương chị H nên sau đó Cường gửi lại xe máy cùng giấy tờ xe của chị H ở nhà nghỉ và điện thoại báo cho chị H ra lấy xe. Đồng thời, Cường tắt máy điện thoại, chặn Zalo và cắt đứt mọi liên lạc với chị H.

Về tới nhà riêng ở Hà Tĩnh, Cường nói với vợ là làm công trình “trúng đậm” một số tiền lớn nên đưa cho vợ 200 triệu đồng để lo cho gia đình. Cứ nghĩ chồng mình vất vả lao động kiếm tiền, vợ Cường cầm số tiền lớn mà không chút nghi ngờ. Sau khi đưa tiền cho vợ, Cường chuẩn bị hành lý bỏ trốn. Tuy nhiên, rạng sáng 14/6, khi công an ập vào nhà bắt giữ thì cả người thân và Cường đều ngỡ ngàng. Số tiền 200 triệu đồng Cường đưa cho vợ cùng số tiền còn lại mà Cường chuẩn bị ôm đi trốn đã bị thu giữ ngay sau đó.

Giờ đây, cuộc sống gia đình Cường vốn đã khốn khó, lại càng khó khăn hơn vì Cường là lao động chính trong gia đình. Đây cũng là bài học cho những thanh niên đã có vợ con đi lao động xa nhà. Đừng vì lợi ích bản thân mà “lầm đường lạc lối”, đến khi xảy ra hậu quả khiến nhiều người thân trong gia đình đau đớn thêm.

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Cường để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Công an tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đức Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.