Tự đỡ đẻ cho vợ và cứu con bị ngạt
Nhờ bình tĩnh xử trí, một ông bố đã đỡ đẻ thành công cho vợ trên sàn nhà tắm khi bé gái của họ chào đời và bị ngưng thở, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện gửi họ về vì cho rằng "chưa đến lúc sinh".
"Con bé đã xám ngắt và không thở", Tony kể lại. "Tôi vừa vỗ vừa nói với bé, 'cố lên con gái nhỏ, thở cho cha đi nào'". "Thời điểm đó chỉ 5 hay 6 giây, nhưng nó gần như là vô tận".

Anh gọi vợ ra xe để đến bệnh viện, nhưng không kịp, ca sinh nở sắp diễn ra ngay. Vì thế, Tony đã gọi điện nhờ hướng dẫn qua điện thoại, và tự mình kiểm soát cuộc sinh. "Tôi khá bình tĩnh. Tôi đã chuẩn bị và xem hàng chục đoạn băng về các ca sinh nở, vì thế tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Đây là kinh nghiệm kinh hoàng nhất trong đời tôi đến giờ", anh nói.
"Không thể nói hết cảm xúc của tôi khi giúp con gái bé nhỏ sống lại".
"Lời khuyên của tôi là nếu bạn cũng rơi vào tình huống tương tự, hãy nói chuyện với bà đỡ và yêu cầu giúp đỡ ca sinh. Tôi sẽ đỡ đẻ cho các em của Rosalyn nữa", ông bố là giám đốc dự án IT tự do cho biết.
TheoDailyMail/ VnExpress