Tù nhân được thả vì... quá béo
Giadinh.net - Một người đàn ông nặng 202 kg đã được phóng thích sau khi trại giam nhận được thư của các phạm nhân khác từ chối ở cùng buồng giam với "người khổng lồ".
Michel Lapointe được các bạn tù gọi là Big Mike (Mike to béo), bị cảnh sát Canada bắt giam tháng 9/2006 vì tội buôn lậu ma túy. Tháng 5 năm nay Mike bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù.
Nhưng điều không ngờ tới xảy ra khi cơ thể của phạm nhân này không thể ngồi vừa chiếc toilet của buồng giam nhà tù Montreal và khi nằm ngủ, cơ thể của Mike thừa ra ngoài tới gần 30 cm.
Bức thư của trại giam gửi tới Mike có đoạn “Ông đã bị giam giữ hơn 25 tháng nhưng điều kiện nhà tù rất khó khăn do tình trạng sức khỏe của ông… ngoài ra 2 tù nhân cùng phòng giam cũng từ chối ở cùng với ông…”.
Vì lý do này, hôm thứ 3 tuần này Michel Lapointe đã được thả. “Tôi muốn một cuộc sống bình thường. Tôi đã làm những điều ngu ngốc và phải trả giá vì điều đó. Nhưng trước hết tôi phải tìm một chiếc giường phù hợp với mình sau 25 tháng ở tù”, phạm nhân “may mắn” này nói.
Hà My (Theo Telegraph)