Tự nhiên tôi không còn yêu chồng như trước

| Tâm sự

Chồng gọi điện tôi còn không thích, đâm ra cáu gắt, biểu hiện rõ tới mức chồng nhận ra và anh rất buồn.

Tôi kết hôn tới nay được 4 năm, chồng hơn tôi có một tuổi nhưng tính rất chín chắn, người lớn. Chúng tôi tới với nhau trong hoàn cảnh không đẹp cho lắm (tôi cùng người yêu đi đám cưới và gặp anh nhưng dường như duyên số đã khiến chúng tôi làm quen và trao đổi số điện thoại), sau đấy tôi chia tay người yêu. Duyên đưa chúng tôi đến với nhau, anh yêu tôi thật lòng và bỏ qua quá khứ khi tôi đã vượt rào với người yêu cũ. Chúng tôi kết hôn sau một tháng quen biết nhau. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc êm ấm, chồng chiều chuộng ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Sau một năm cưới nhau, tôi có bầu được 4 tháng thì chồng ra nước ngoài cho tới khi con được một tuổi. Chồng về thăm vợ con được 5 tháng lại đi cho tới bây giờ. Cũng không biết sao nhưng tôi tin chồng lắm, anh hàng ngày vẫn gọi điện nói chuyện cùng vợ con và gửi tiền về. Thời gian đầu chồng đi tôi có nhớ nhung hỏi han quan tâm, thời gian gần đây tự nhận thấy bản thân không nhớ chồng, không yêu chồng như trước, thậm chí chồng gọi điện tôi còn không thích, đâm ra cáu gắt, biểu hiện rõ tới mức chồng nhận ra và anh rất buồn. Tôi phải làm sao để vun vén lại tình cảm của bản thân.

Theo Vân/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.