Tử vong vì bị tung lên trời trong bữa tiệc về hưu
Giadinh.net - Một người đàn ông Nhật Bản đã bị bạn đồng nghiệp tại bữa tiệc chia tay về hưu tung lên trời, và không may đã chết sau đó 10 tháng vì đồng nghiệp không đỡ kịp khi ông rơi xuống sàn nhà trong bữa tiệc.
Vụ việc được báo chí Nhật đưa tin hôm thứ 3 đầu tuần sau khi vợ người đàn ông đưa đơn kiện những người đồng nghiệp đã ném chồng mình lên không trung.
Việc không đỡ kịp đã khiến chồng bà bị chấn thương ở cổ và sống lưng, tật nguyền và qua đời vì ngộ độc máu sau đó 10 tháng, tức tháng 9/2008. Đã có khoảng 40 người tham gia bữa tiệc này tại Ritto, một khu vực gần cố đô Kyoto, miền Trung Nhật Bản.
“Ông ấy đã làm việc cho đến tận tuổi về hưu và chúng tôi đã có những dự định đi du lịch cùng nhau. Nhưng ông ấy đã ra đi mãi mãi, và tôi muốn biết việc hôm đó xảy ra như nào”, người vợ nói.
Hà My (Theo Reuters)