Tứ Xuyên chào đón ngọn đuốc Olympic
Giadinh.net - Cuối cùng thì ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 cũng đến được Tứ Xuyên trong niềm hân hoan của người dân nơi đây, những người đang bắt tay xây dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát.
> Chùm ảnh: Những sắc màu Olympic
Trận động đất kinh hoàng hồi tháng 5 đã cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người Tứ Xuyên và đẩy hơn 5 triệu người vào cảnh trắng tay, vô gia cư. Trong lễ rước đuốc, 1 phút mặc niệm đã được tiến hành tưởng nhớ nạn nhận của vụ động đất thảm khốc.
Có lẽ việc Tứ Xuyên trở thành điểm đến cuối cùng trước khi ngọn đuốc trở về Bắc Kinh để bừng sáng vào ngày 8/8 là một nguồn động viên rất lớn, giúp người dân nơi đây thêm nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt.
Cảnh sát Jiang Min, người đầu tiên nhận ngọn đuốc, là người đã mất 10 người thân trong đó có bố mẹ và cô con gái 2 tuổi. “Tôi sẽ mang tinh thần Olympic của tôi tới gia đình, bạn bè, và công việc để tất cả cùng nhau xây dựng lại nơi này”, Jiang Min nói.
Sơn Nguyên (Theo BBC)