Ứng viên Thị trưởng Bangkok hạ đo ván phóng viên
Giadinh.net - Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi một giám đốc chiến dịch tranh cử chết đuối khi đi vận động trên sông, cuộc chạy đua vào chiếc ghế nóng Thị trưởng Bangkok lại tiếp tục chứng kiến màn "kungfu" của một ứng viên khác.
Nạn nhân lần này là một phóng viên truyền hình lúc đang tác nghiệp hôm thứ 5 tuần này. Phóng viên này đã bị ứng viên Chuvit Kamolvisit, mệnh danh là ông vua ngành mátxa
“Tôi thừa nhận là tôi đã làm điều đó. Tôi không thể chịu được khi ông ấy tấn công tôi bằng những câu hỏi khó chịu”, ông Chuvit nhận lỗi với phóng viên Visarn Dilokwanick, “Nnững gì tôi làm là phạm pháp và tôi sẵn sàng thanh toán phí tổn thuốc men do đã đấm và đá ông ấy”.
Được biết, trước khi tham gia chính trị, ông Chuvit đã từng là một lực sĩ thể hình cách đây vài năm. Về phần phóng viên tội nghiệp Visarn, ông này cho biết hành động của Chuvit giống như một “kẻ ưa bạo lực”.
Sơn Nguyên (Theo Reuters)