Ước mơ dang dở của cô gái 17 tuổi bị sát hại dã man qua lời kể của bạn trai
GiadinhNet - Chàng thanh niên 20 tuổi đã không giữ được những giọt nước mắt khi kể về cái chết của bạn gái. Anh tiếc hận vì cuộc đời này anh đã đánh mất một người con gái tuyệt vời.
Những ngày qua, người dân nước Anh xôn xao và phẫn nộ trước cái chết của cô gái 17 tuổi Tanesha Sydney. Cô gái đã bị bắn chết trên đường phố bởi nhiều tay súng giấu mặt. Được biết, tình hình an ninh ở London, Anh đã xảy ra rất nhiều hiện tượng bất thường. Trong vòng 2 tháng đã có 47 người bị giết chết trong 39 vụ án giết người. Hiện tại cảnh sát Lodon vẫn đang điều tra và truy tìm hung thủ.
Trong vụ cô gái trẻ Tenasha 17 tuổi bị bắn gục tại đường vô Chalgrove, London, nhiều người dân tại Thủ đô xứ sở sương mù đã rất tức giận vì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Còn gia đình, người thân đã vô cùng đau đớn và xót xa trước cái chết oan khuất của cô gái trẻ.

Chân dung cô gái bị sát hại đường phố London.
Gia đình nạn nhân đã lên tiếng đề nghị cảnh sát sớm tìm ra kẻ thủ ác để trả lại công bằng cho Tenasha. Còn bạn trai của cô, chàng thanh niên 20 tuổi, Lumear Small đã tiết lộ rất nhiều câu chuyện đau lòng.
Anh chia sẻ: "Tôi đã đánh mất nàng công chúa của cuộc đời tôi". Anh cũng chính là người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Khi thấy bạn gái mình ngã xuống vũng máu, Small đã vô cùng tức giận nhưng mọi thứ lúc ấy trở nên muộn màng.
Được biết, Small và Tenasha đã yêu nhau được 7 tháng. Họ gặp gỡ và quen biết nhau tại Trung tâm Thanh thiếu niên Bruce Grove ở Haringrey, phía Bắc London. Nói với tờ Dailymail. Small đã chia sẻ về bạn gái: "Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là người con gái tốt bụng nhất trên đời. Thật tuyệt vời khi tôi đã gặp được cô ấy trong cuộc sống này".
Thanh niên này cũng kể lại quãng thời gian họ bên nhau vô cùng hạnh phúc. Ban đầu họ chỉ là những người bạn nhưng sau đó, vì hiểu rồi thương và họ bắt đầu yêu nhau từ lúc nào không hay. Chàng trai cũng rất tiếc hận khi ước mơ trở thành người trông trẻ của cô gái bị bỏ mất.

Cô gái đã bị chết oan bởi tay súng giấu mặt.
"Tenasha là một người phụ nữ ngọt ngào và nhân hậu. Thật đấy! Tenasha ước rằng sau khi học xong, cô ấy sẽ trở thành người trông trẻ. Vì quá yêu những em bé nên cô ấy chỉ có mong muốn như vậy thôi. Thế mà hiện tại, cô ấy đã chết và mọi thứ kết thúc.
Tôi thật sự rất đau lòng. Hiện tại, tôi thấy mọi thứ cực kỳ tồi tệ, cái cảm giác ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và tôi hy vọng kẻ thủ ác sớm bị bắt để trả lại công lý cho cô gái tôi yêu", thanh niên này chia sẻ.
Đỗ Quyên (Theo Dailymail)