Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mong một mái ấm

Thứ hai, 16:45 04/12/2006 | Gia đình

Li hôn là hai chữ khô lạnh giữa vợ chồng khi không còn tình nghĩa với nhau. Nhưng với trí não non nớt và tâm hồn nhạy cảm của bọn trẻ thì đó lại là một tai họa triền miên ám ảnh suốt cuộc đời.

Hình như ba đang cố giấu nước mắt

 

“Ba em công tác ở thành phố, cứ đến thứ 7 là ba về thăm nhà. Mỗi lần đón ba về, em lại mừng như muốn khóc, ba ôm em vào lòng, hôn hít em. Những khi đó, mẹ chỉ đứng ở xa, lặng lẽ nhìn hai cha con mà nước mắt cứ lăn dài. Em không hiểu vì sao ba mẹ ít nói chuyện với nhau, hỏi ba - ba im lặng; hỏi mẹ -mẹ lại khóc...”. Em Trần Thu Thanh luôn mong ước gia đình vui vẻ, hạnh phúc đã kể như thế. Nhưng dường như người lớn muốn giấu em mọi chuyện. Không ai nói với em tại sao ba chỉ về nhà mỗi chiều thứ 7 rồi lại vội vã ra đi? Tại sao ba chỉ lau nước mắt cho em mà không bao giờ hỏi han đến mẹ? Tại sao mẹ chỉ dõi mắt theo ba khi ba đã lên đường?

 

Ngọc Anh được tin ba mẹ chia tay nhau khi em vừa thi xong tốt nghiệp lớp 9. Không lí giải được lí do vì sao mẹ bỏ hai cha con, nhưng Ngọc Anh chưa một lần có suy nghĩ oán trách ai cả. Em tâm sự: “Từ ngày ba mẹ chia tay nhau, cuộc sống của ba và em đã có nhiều thay đổi. Trước kia, ba chỉ biết đi làm kiếm tiền, thi thoảng rảnh rỗi mới vui đùa cùng em, bởi mọi thứ đều được mẹ lo cho chu toàn... Nhưng bây giờ mọi việc đều đè lên đôi vai của ba: ba thay mẹ chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Em biết cha em đang phải gồng mình lên để sống. Những đêm đi làm về muộn lúc nào ba cũng lên phòng em đầu tiên, ba chỉ nhìn rồi về phòng mình ngay. Hình như ba cố giấu những giọt nước mắt, để không cho em thấy những giây phút ba yếu mềm.

 

Thực tế, có rất nhiều lí do dẫn đến li dị, nhưng mẫu số chung dành cho trẻ thơ của các mối tình cha mẹ tan vỡ là nỗi bất hạnh câm nín của chúng. Một nhà nghiên cứu về gia đình cho rằng, ngay cả trong trường hợp chia tay là tốt đẹp thì con cái vẫn đau khổ.

 

Cháu muốn một gia đình có cha, có mẹ

Ít ai biết được đằng sau cái vẻ bình thản của Tuấn là sự căm phẫn và hận thù người cha bạo hành. Mặc dù pháp luật đã xét xử li hôn và giải thoát cho mẹ con em. Tuấn cho biết: “Em đã từng nghĩ đến việc chống lại cha khi chứng kiến cảnh cha đánh mẹ. Mỗi lần ông ấy (bố) uống rượu vào là 3 mẹ con phải tìm chỗ chạy trốn, nhiều lần em phải đưa mẹ vào bệnh viện. Vì thương con, mẹ Tuấn cắn răng chịu đựng những trận đòn của người chồng vũ phu trong nhiều năm liền, chị không muốn các con sống thiếu cha. Nhưng chị không ngờ điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hai đứa con. Các em không tập trung học tập, và có những biểu hiện tâm lí khác thường: Tuấn lầm lì, ít nói, em gái thì nhút nhát và sợ tiếp xúc với mọi người.

 

Cùng hoàn cảnh với Tuấn, Quang chọn cho mình một con đường riêng: em cố gắng học hành để thoát khỏi cuộc sống nặng nề đó. Và “tấm vé” vào đại học đã chứng minh cho nghị lực của em. Song, cho đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm cuối ĐH Bách Khoa, Quang vẫn sống trầm lặng, khép kín nội tâm và không thổ lộ cho bất cứ ai dù thân thiết nhất. Quang nói: “Tụi bạn bảo em bị “hâm”, hơn hai chục tuổi rồi mà không yêu ai. Nhưng em không có hứng thú với chuyện đó. Em sợ phải sống cảnh gia đình như bố mẹ”.

 

Gia đình xung đột, cãi vã, và đặc biệt là cha mẹ li hôn đều khiến trẻ tuyệt vọng, đau khổ, hầu hết là các biểu hiện tiêu cực như trầm uất, sống lặng lẽ, khép kín hoặc bỏ nhà đi bụi. Các bác sĩ bệnh viện tâm thần khẳng định: Ngay cả trẻ dưới 3 tuổi cũng có cảm nhận về sự li tán dẫn đến rối loạn về ăn uống, giấc ngủ, hành vi.

 

Chị Hồng Liên, chuyên viên tâm lí tình cảm đường dây 1088 kể lại: Trong một ca trực, chị nhận được điện thoại của một cháu bé 5 tuổi nói trong nước mắt: “Cô ơi, cô bảo bố mẹ cháu đừng bỏ nhau. Cháu không muốn ở với mẹ, cháu cũng không muốn ở với cha, cháu chỉ muốn được ở chung với cả hai người”. Chỉ nói được chừng ấy, cô bé cúp máy, nhưng đọng lại trong chị Liên là nỗi buồn nao nao khó tả. Chị chỉ ước sao có thể ghi âm lại được những lời nói và đến ngay nhà cô bé để nói với cha mẹ bé rằng, họ hãy dành ra một phút để lắng nghe những gì con gái họ nói. Có thể sau đó, họ sẽ thay đổi quyết định của mình, vì con...

 

Thảo Vân

(Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em)

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 41 phút trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 17 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 22 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

Top