Viên ngọc nặng 11 tấn ở Trung Quốc
Giadinh.net - Ông Đặng Kiến Tân và bạn bè chung nhau mua ở Tân Cương, Trung Quốc một viên ngọc nặng 11 tấn. Ông đã mất gần 7 năm để đưa được viên ngọc này về Thâm Quyến, quê hương ông.
Viên ngọc này dài 3.75m, rộng 1.44m, cao 1.35m và nặng 11 tấn. Nhìn từ xa, viên ngọc giống như một hòn đá màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một lớp phong hóa, nếu cạo bỏ lớp bao phủ bên ngoài này có thể thấy độ sáng bóng và tinh xảo trên từng đường vân.
Viên ngọc được một người dân tìm thấy 7 năm trước ở trên sườn núi Côn Luân, ở độ cao 3.400m so với mực nước biển. Khi tìm thấy, một nửa viên ngọc vẫn còn nằm dưới đất, và phải dùng thuốc nổ để lấy lên.
Khi biết tin, ông Đặng Kiến Tân cùng vài người bạn đã góp tiền để mua viên ngọc này. Nhưng vận chuyển cũng là một vấn đề khó khăn do núi Côn Luân vẫn còn là một vùng hoang sơ nguyên thủy, cách đường đi hơn 500km. Mỗi mùa đông khi băng tuyết phủ trắng đường núi, ông Đặng Kiến Tân và những người bạn lại dùng dây buộc viên ngọc lại, phía dưới đệm vài cành cây rồi dùng trâu bò kéo.
Mùa xuân, khi băng tuyết tan, họ tìm một chỗ giấu viên ngọc rồi đánh dấu để năm sau tiếp tục công việc kéo ngọc. Khi đến Ô Lỗ Mộc Tề, viên ngọc đã đi được 2000 km. Khi viên ngọc được vận chuyển tới Quảng Châu, do gặp một trận bão tuyết lớn nên giao thông bị tắc nghẽn, chuyến xe từ Quảng Châu tới Hồ Nam phải dừng lại 5 ngày. Cuối cùng sau gần 7 năm viên ngọc cũng được chở về nhà và phí vận chuyển là 30.000 Nhân dân tệ.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về ngọc thì đây là một viên ngọc Hòa Điền rất quý hiếm, hơn nữa nó có một kích thước rất đặc biệt. Theo giá cả thị trường hiện nay, 5000 nhân dân tệ/1kg, vậy thì giá của viên ngọc vĩ đại này được định giá thấp nhất là 60 triệu nhân dân tệ.
Thu Hương (Theo Sina)