Vĩnh biệt "bà nội trợ giản dị"

| Bốn phương

Giadinh.net - Đúng 3h18’ ngày thứ Bảy (1/8), Corazon Aquino – nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines và của châu Á – trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Người phụ nữ tự nhận mình là “bà nội trợ giản dị” đã thanh thản nhắm mắt, để lại niềm tiếc thương, lòng ngưỡng mộ của người dân và các chính khách trên thế giới.

Những giây phút cuối cùng

Dù trước đó các bác sĩ từng nhiều lần khẳng định, bà Corazon Aquino chỉ có thể sống thêm được 72 giờ vì bệnh ung thư ruột kết giai đoạn 4 nhưng những người ủng hộ bà đều tin rằng Aquino của họ sẽ vượt qua nỗi đau bệnh tật để ở bên cạnh người thân và gia đình lâu hơn nữa. Và quả thật như vậy, ngày thứ Bảy (1/8), chỉ còn cách 20 ngày là tới kỷ niệm 26 năm ngày mất của chồng bà, cuộc chiến giành sự sống mới chấm dứt và người đàn bà quyền lực thuở nào đã thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

Theo lời kể của thân nhân cựu Tổng thống với phóng viên tại hành lang bệnh viện lúc 5h40’ sáng cùng ngày, trước khi Corazon Aquino nhắm mắt, những người con đã vây quanh bà, cùng hát thánh ca cầu nguyện rồi cùng òa khóc khi những giai điệu của “The 5th sorrowful mystery” trong kinh rôze (rosary) cất lên và bà trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó là những tiếng ồn, đau xót, bi thương được các phóng viên nghe thấy từ phòng bệnh. Abunda – người bạn thân của cô con gái Kris Aquino cho biết, trong khoảnh khắc đó, tất cả đều thổn thức trong một tâm trạng như muốn vỡ tan cùng tiếng khóc, duy chỉ có Kris vẫn giữ được im lặng. Cô hiểu rằng, mẹ mình đã thỏa ước nguyện. Căn bệnh ung thư ruột đày đọa bà hơn một năm, một tháng nhập viện không thể ăn uống, khối u bắt đầu lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, chừng đó là đủ đánh gục người đàn bà đang ở tuổi xưa nay hiếm. Cô con gái đau xót vì mẹ không còn, nhưng cũng biết, “bà nội trợ giản dị” đã hài lòng và thanh thản lắm.

Sẽ không có quốc tang. Đó là khẳng định của những người con trong gia đình, dù Chính phủ Philippines đã công bố tang lễ 10 ngày. Thi thể bà Aquino được đưa về giáo đường De La Salle ở Manila – nơi hàng nghìn người đang đổ về để được nhìn mặt vị cố Tổng thống lần cuối. Theo lời con trai bà Aquino, không có một đại diện nào của cung điện Malacanang (dinh Tổng thống) liên hệ với gia đình về việc tổ chức tang lễ cấp quốc gia. Tuy nhiên, gia đình cũng không yêu cầu điều đó. Bà Aquino sẽ thanh thản hơn nhiều nếu tang lễ được tổ chức tại một nhà thờ.
 
Vẻ mặt tươi cười và chiếc áo sơ mi vàng quen thuộc ở bà Corazon Aquino.

“Hậu bối” tiếc thương

Ít người biết rằng, dù đã ở tuổi “cổ lai hy” và rời xa chính trường nhưng một vài năm gần đây, bà Corazon Aquino vẫn có những hoạt động đáng kể, như dẫn đầu phong trào chống lại cựu Tổng thống Estrada, sau đó hòa giải với ông này để hợp tác phản đối nữ Tổng thống đương nhiệm Gloria Arroyo vì các vấn đề xung quanh bầu cử và tình hình suy thoái kinh tế đất nước.

Dẫu vậy, khi bà nhắm mắt, tất cả những điều đó không còn nhiều ý nghĩa với các “hậu bối” như Tổng thống Arroyo hay người đứng đầu Nhà Trắng Barrack Obama. Bằng tất cả lòng kính trọng, họ đều bày tỏ niềm thương cảm trước sự ra đi của một người tiên phong trong đấu tranh phi bạo lực trên toàn thế giới.
 
“Cory Aquino đã dẫn đầu một cuộc cách mạng làm hồi sinh nền dân chủ và nguyên tắc luật pháp cho dân tộc chúng ta trong thời điểm nguy khốn. Cả dân tộc sẽ tiễn đưa bà về bên kia thế giới. Lịch sử luôn ghi nhận công lao mà người chồng quá cố của bà đã làm hết sức mình cho nền dân chủ và nguyên tắc luật pháp khi ông ra đi ở cái tuổi đỉnh cao và sung sức nhất trong sự nghiệp. Bà nối tiếp công việc dang dở của người chồng đã ngã xuống – chiến binh Ninoy - để đưa dân tộc ta đến một ngày tươi sáng hơn”, Tổng thống Arroyo phát biểu.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói: “Lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm và tinh thần lãnh đạo cao đẹp của bà có ý nghĩa vĩ đại đối với tất cả chúng ta, minh chứng rõ rệt nhất có thể thấy là ở dân tộc Philippines. Thay mặt người dân Mỹ, xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bà Aquino và đất nước Philippines”.

Một nữ chính khách nổi tiếng khác – cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Ngoại trưởng đương nhiệm - bà Hillary Clinton cũng bày tỏ tình cảm của mình với người quá cố: “Cory Aquino được cả dân tộc yêu mến, được cả thế giới ngưỡng mộ vì nỗ lực vươn lên sau cái chết của chồng, sau này là những đóng góp trong cương vị Tổng thống”.       
 

Bà Aquino, tên đầy đủ là Maria Corazon “Cory” Cojuangco Aquino, sinh ngày 25/1/1933 tại San Juan, Rizal, là con thứ 6 trong một gia đình có 8 người con ở tỉnh Tarlac – một trong những gia đình giàu có nhất Philippines những năm 30 của thế kỷ trước. Bà kết hôn với nghị sĩ Benigno Aquino (1932) – nhân vật tích cực chống đối Tổng thống Ferdinand Marcos và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm hoạt động chính trị. Sau khi chồng bị ám sát năm 1983, bà Corazon Aquino trở thành tâm điểm và sức mạnh đoàn kết trong phong trào chống Tổng thống Marcos. Năm 1986, sau cuộc Cách mạng Quyền lực Nhân dân (EDSA), bà trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines.

Việt Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.