Vợ không sửa được tính "mèo mả gà đồng"

| Tâm sự

Tôi đã từng tha thứ cho tội ngoại tình của vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ thay đổi mà sống tích cực hơn, nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy…


Tôi đã từng tha thứ cho tội ngoại tình của vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ thay đổi mà sống tích cực hơn, nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy… (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng tha thứ cho tội ngoại tình của vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ thay đổi mà sống tích cực hơn, nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy… (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ cưới nhau khi tôi 29 tuổi, vợ 23 tuổi. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm ổn định, trong khi tôi đã có một công việc ổn định và cơ hội thăng tiến trong một tập đoàn kinh tế lớn. Cưới xong, vợ nghỉ việc ở nhà, sinh và nuôi con.

Khi con được 2 tuổi, cơ quan cử tôi đi học nước ngoài nâng cao trình độ, thời gian này vợ ở nhà bắt đầu đi làm, cô ấy gửi con về hết bên nội rồi bên ngoại. Tôi nói vợ đón con về nuôi trong thời gian tôi vắng nhà cho có mẹ có con, nhưng vợ không đồng ý, nói công việc vất vả không có thời gian chăm con. Sau đó không lâu, một người em họ của cô ấy nhắn tin cho tôi nói, cô ấy hay hẹn hò với người tình cũ. Ban đầu tôi không tin nhưng sau đó họ gửi cho tôi một vài bức ảnh và tôi không thể không tin điều đó.

Tôi trở về không nói cho vợ biết và chứng kiến cảnh vợ cùng người cũ trong nhà mình. Khi biết tôi trở về, cô ấy rất bất ngờ và van xin tôi tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Tôi thương con, và cũng nghĩ thương cô ấy trong khoảng thời gian chồng vắng nhà nên đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đồng ý tha thứ. Tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè của hai đứa về chuyện đã xảy ra, cũng vì không muốn vợ mất thể diện trước mọi người.

Sau chuyện đó, vợ đón con về chăm sóc và đi làm, sau 2 năm đi đào tạo nâng cao trình độ, tôi trở về và hai vợ chồng sinh tiếp một đứa con. Sau khi con thứ 2 được 1 tuổi, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Nhiều khi cũng chột dạ sợ vợ ở nhà lại lăng nhăng, nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy vẫn chưa quên được chuyện cũ nên không dám. Nào ngờ, chỉ sau hơn nửa năm tôi đi công tác xa nhà thì nhận được thông tin từ chính em trai tôi nói rằng nhìn thấy vợ bước ra từ nhà nghỉ cùng với một người đàn ông. Em trai gửi cả cho tôi bức ảnh vợ khoác tay một người đàn ông, tôi đờ đẫn người và nhận ra rằng vẫn người đàn ông cách đây mấy năm tôi đã từng bắt gặp anh ta cùng với vợ tôi ở trong chính ngôi nhà của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi gửi cho cô ấy bức ảnh và cô ấy đã thừa nhận hai người đã gặp lại nhau. Tôi là một người đàn ông khá chung thủy, từ khi lấy vợ, ngoài cô ấy tôi chưa từng ăn nằm với một người phụ nữ nào khác, mặc dù tôi hay đi công tác xa, chuyện có cô này cô kia tán tỉnh không hiếm, nhưng vẫn không hề dao động. Trong khi vợ thì lại như thế.

Tôi đang cảm thấy rất đau khổ và chẳng biết nên quyết định như thế nào, chia tay thì thương các con mà tha thứ để duy trì hôn nhân thì tôi không dám tin rằng vợ mình sẽ thay đổi lối sống.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.