Vợ ngang nhiên dắt con đi chơi với người đàn ông khác

| Tâm sự

Cô ấy còn thường lên mạng chát tâm sự với nhiều người khác. Tôi biết được điều đó và đã bị cô ấy chặn nick chat.

Tôi 32 tuổi, đã kết hôn và có một cháu trai 6 tuổi. Vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, giờ đang ly thân. Tôi và vợ quen nhau được 5 tháng rồi đi đến hôn nhân, khi đó cô ấy là nhân viên quán karaoke, tình cờ tôi lên chơi và gặp. Sau những lần gặp đó hai đứa nảy sinh tình cảm và kết hôn. Tôi biết rõ quá khứ của vợ nhưng vì tình yêu nên đã vượt qua rào cản dư luận. Chúng tôi từng sống rất hạnh phúc nhưng vài năm trở lại đây hay xảy ra chuyện. Vì kinh tế gia đình, tôi thường đi làm xa nên đời sống chăn gối không được đầy đủ cho lắm.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vợ cũng rất thương chồng con nhưng bản chất con người đôi khi vợ không thể từ bỏ hết cái tính lăng nhăng. Tôi biết điều đó nhưng cũng không muốn làm to chuyện vì thương con và cũng vì cô ấy chưa đi quá xa. Gần đây, cô ấy có biểu hiện bất thường làm tôi thấy khó chịu. Vợ ngang nhiên dắt con đi chơi với người đàn ông khác hai ngày, trong khi đó lại nói là đi tham quan cùng công ty.

Cô ấy còn thường lên mạng tâm sự với nhiều người khác. Tôi biết được điều đó và đã bị cô ấy chặn nick chat. Khi tôi đi làm xa, vợ bỏ con ở nhà cho ông nội trông và đi hát karaoke với bạn. Nếu tôi không tình cờ thấy những tấm ảnh của vợ chụp cùng người đàn ông khác một cách tình tứ quá thể như vậy chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm đó đúng là ngày tôi đi về, vừa mệt mỏi lại thêm những bức xúc hoài nghi từ trước. Tôi đã không kìm chế được bản thân, vậy là hai đứa lại xảy ra chuyện. Tôi đã tát vợ và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cô ấy đã đi ra khỏi nhà ngay đêm đó.

Mấy hôm sau vì con nhớ mẹ nên tôi phải đưa cháu đến gặp mẹ, thương con nên tôi hạ mình nói lời xin lỗi chân thành với vợ, mong vợ về nhà cùng nhau lo làm và chăm sóc con. Cô ấy không chịu về mà muốn tôi phải sống như vậy để ăn năn vì đã đánh đuổi cô ấy đi, nếu không thì ly hôn. Vì thương con và vẫn còn thương cô ấy nên tôi không muốn ly hôn. Tôi không biết làm sao bây giờ? Hãy tư vấn giúp tôi.

Theo Hoàng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.