Nghẹn lòng người cha mong con mở mắt khi đưa vào phòng cấp cứu

Nghẹn lòng người cha mong con mở mắt khi đưa vào phòng cấp cứu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 2 năm, kể từ ngày con trai mắc bệnh, anh Tạ Ngọc Tiến ôm con từ bệnh viện này qua bệnh viện khác với mong muốn bé sẽ khỏe mạnh, lớn lên như những đứa trẻ lành lặn khác. Xót xa hơn, nhiều lần nhìn con được đưa vào phòng cấp cứu, anh khẽ nói: “mở mắt ra đi con, có bố luôn bên cạnh con rồi”.

Hội đồng hương Hà Tĩnh, Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào bị bão lụt

Hội đồng hương Hà Tĩnh, Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào bị bão lụt

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bão đi qua, nước mắt, xót xa, mất mát... ở lại; gần 7 vạn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, ngập trong bể nước, hàng loạt tài sản khác như hoa màu, vật nuôi, cây trồng tan, nhà xưởng... tác sau bão. Những hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt trẻ thơ, mẹ già trước căn nhà đổ nát đã khiến bao trái tim thắt lại. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung nói chung, người dân Hà Tĩnh nói riêng đang cần những tình cảm sẻ chia từ muôn phương.

“Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, Chúa đang thử lòng chúng ta đấy!”

“Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, Chúa đang thử lòng chúng ta đấy!”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – “Bố con tôi thỉnh thoảng mới được về nhà chứ toàn ở viện. Mỗi lần về ở được khoảng 20 ngày thì phải đi. Vợ tôi khi dọn cơm ra ăn nhìn con trai thì không kìm được nước mắt. Thấy mẹ khóc thì con trai bảo: “Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, chúa đang thử lòng chúng ta đấy”, anh Lê Hữu Diễn cho biết.

Bé gái 4 tuổi với ước mơ khiến ai biết cũng phải rơi nước mắt

Bé gái 4 tuổi với ước mơ khiến ai biết cũng phải rơi nước mắt

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 4 năm qua, bé Đoàn Thùy Dương, 4 tuổi trú tại số nhà 11, ngách 521/21, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội phải dùng bao cao su và băng vệ sinh để băng bó, chăm sóc “hậu môn”. Gia đình mong ước bé sẽ được phẫu thuật để có hậu môn, sẽ không phải sống nhờ bao cao su, băng vệ sinh như bây giờ.

Cảnh cùng cực của người đàn ông mất nhà vì mưa lũ, giờ lại nguy kịch vì bỏng điện

Cảnh cùng cực của người đàn ông mất nhà vì mưa lũ, giờ lại nguy kịch vì bỏng điện

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Căn nhà của vợ chồng anh từng bị mưa lũ cuốn trôi mới dựng lại chưa lâu, nợ còn chưa trả hết thì giờ anh lại bị bỏng nặng do chập điện. Hiện tính mạng của anh rất nguy kịch khi nhiễm trùng, nhiễm độc nặng phải dùng nhiều loại thuốc đắt tiền mà gia đình chỉ còn vài trăm ngàn trong túi.

Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối chỉ lo cho tương lai hai đứa con

Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối chỉ lo cho tương lai hai đứa con

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Khi nhận được hung tin mình bị ung thư vú giai đoạn cuối, cũng là lúc người phụ nữ tật nguyền gần như suy sụp hoàn toàn. Đối diện với căn bệnh tử thần nhưng chị vẫn chỉ lo nghĩ cho hai đứa con tội nghiệp của mình. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Phan Thị Khương (SN 1975, trú tại thôn 11, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sự sống bé trai 3 tuổi nguy kịch khi mắc bệnh ung thư

Sự sống bé trai 3 tuổi nguy kịch khi mắc bệnh ung thư

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mắc phải căn bệnh ung thư u nguyên bào thần kinh, nằm trên giường bệnh bé gần như mê mệt. Sau những đợt truyền thuốc, giấc ngủ ngon với bé cũng thật hiếm hoi. Tới đây hành trình để tìm lại sự sống của cậu bé lại quá gian nan, vất vả bởi bố mẹ nghèo không trụ được nữa.