Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 15 tháng tuổi mang trong mình 11 dị tật, tim bẩm sinh nặng

Thứ năm, 11:08 12/04/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - 15 tháng tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 6,8kg và cơ thể nhỏ bé ấy đang mang trong mình hàng loạt dị tật, tim bẩm sinh nặng. Bé đã trải qua 3 đợt phẫu thuật khiến gia đình khánh kiệt về tài chính. Vậy nhưng, số phận vẫn trớ trêu khi bác sĩ cho biết cháu cần phải phẫu thuật tiếp mới mong có cơ hội ổn định sức khỏe. Đó là hoàn cảnh của bé Trần Tất Duy Khôi ở thôn Cài Đội, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.


Bé Khôi sau cuộc phẫu thuật cắt khối u tinh hoàn mới đây. Ảnh: T.G

Bé Khôi sau cuộc phẫu thuật cắt khối u tinh hoàn mới đây. Ảnh: T.G

Hai lần thoát chết, 3 lần đại phẫu

Chia sẻ với chúng tôi khi bé Trần Tất Duy Khôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt khối u tinh hoàn, anh Trần Tất Minh (SN 1985) – bố của bé giọng run run khi nói về con trai bé bỏng của mình. Vợ chồng anh sinh bé Duy Khôi khi cô con gái đầu lòng đã 10 tuổi. Cứ nghĩ sinh cách nhau xa xa một chút thì việc chăm sóc đỡ vất vả và cũng có thời gian để lo kinh tế, anh chị không ngờ bất hạnh lại ập đến.

Khi mang thai bé Khôi, vợ anh là chị Triệu Thị Nga vẫn thường xuyên đi khám, siêu âm nhưng không phát hiện con có biểu hiện bất thường. Chỉ đến ngày vào sinh vài tiếng, kết quả siêu âm lần cuối lại phát hiện bé có dấu hiệu bất thường về tim. Khi ấy vợ chồng anh chị đã rất lo lắng. Lọt lòng mẹ, bé Duy Khôi cũng khóc như bao đứa trẻ khác nhưng da cứ tím tái.

“Ngay khi chào đời các bác sĩ đã chuyển con sang Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, còn mẹ nằm lại Bệnh viện Bãi Cháy. Được hai ngày tuổi, vì sức khỏe con yếu nên đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Vào phòng cấp cứu được 30 phút, bé ngừng thở lần một. Sau 15 phút cấp cứu, bé thở lại được. Ba ngày sau, bé Khôi được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu sơ sinh. Nằm đây được một tuần, bé lại tiếp tục ngừng thở. Bác sĩ đành nói gia đình đưa bé về, tôi vào nhận con thì điều kỳ diệu xảy ra một lần nữa. Bé thở lại và tiếp tục được điều trị. Các bác sĩ cho biết cháu bị tim bẩm sinh, trong tim có nhiều dị tật phức tạp và cong vẹo cột sống”, anh Minh nhớ lại.

Chưa đầy hai tháng tuổi, bé Khôi được yêu cầu mổ tim lần một để đặt ống stent trong tim. Sau mổ, con bị hôn mê sâu phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt 21 ngày mới tỉnh. Ngày con tỉnh lại nhìn con bé tí, đầu to mà anh chị bàng hoàng. Suốt từ đó, cứ định kỳ đi tái khám theo lịch của bác sĩ. Tình trạng sức khỏe yếu, bé thường xuyên bị viêm phổi. Nhiều khoảng thời gian bị ốm trong bệnh viện, bé không thể thở được mà gần như chỉ thở bằng máy móc, thuốc kháng sinh liều cao điều trị triền miên.

BS Trần Văn Thiệp (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) - người theo sát cuộc điều trị của bé Khôi từ nhỏ đến nay cho biết, Duy Khôi mang trên mình đến 11 dị tật, trong đó phải kể đến bệnh tim bẩm sinh Thông liên thất-Teo phổi Type II, thuộc nhóm tim bẩm sinh có tính rất phức tạp. Bé Khôi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp từ khi sinh ra, đó là phẫu thuật chứng không có hậu môn, phẫu thuật tim và mới đây, bé Khôi phải nhập viện phẫu thuật vì tắc tĩnh mạch thừng tinh trái do tím tái kéo dài.

“Nếu tính từ khi sinh bé ra đến nay, có lẽ thời gian bé nằm viện nhiều hơn thời gian ở nhà. Gia đình bé rất nghèo, trong khi con lại bị bệnh nặng. Để điều trị cho bé đến giờ này, bố mẹ bé cũng đã phải cố gắng rất nhiều”, BS Thiệp chia sẻ.

Cần phẫu thuật tiếp nhưng không có kinh phí

Cuộc sống của bé Duy Khôi gần như gắn liền với bệnh viện. Nhiều lúc, tim vợ chồng anh Minh như thắt lại khi tính mạng con “ngàn cân treo sợi tóc” vì cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Cơn nguy kịch qua đi, bé lại có hy vọng sống, anh chị tại tiếp tục chăm con, hy vọng con sẽ khỏe hơn. Không ít lần có người khuyên anh chị đưa con về, nhưng anh chị nhất quyết để con ở lại viện điều trị. Anh Minh nói: “Gia đình chỉ nghĩ còn nước còn tát, con vẫn còn hi vọng ngày nào thì gia đình vẫn cố lo dù còn 1% cơ hội chữa cho con”.

Vợ chồng anh Minh giờ không có nhà, đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Cả hai đi làm công bóc vỏ keo thuê, thu nhập bấp bênh. Từ ngày con vào viện, vợ chồng thay nhau ở lại viện để túc trực chăm con, thu nhập của gia đình lại ít đi. Hai năm nay, gia đình anh chị đã thuộc vào diện nghèo của địa phương. Nhưng vì thương con, xót con nên anh chị đã cố gắng vay mượn, bán tất cả mọi thứ có thể bán được để có đủ tiền trang trải cho con nằm viện.

Chi phí cho ca mổ tim lần đầu tiên mặc dù có Bảo hiểm Y tế đỡ nhưng gia đình anh phải chi trả tới 175 triệu đồng. Số tiền vay mượn để chữa trị cho con vẫn còn khoảng 100 triệu đồng. Trong khi khoản nợ vẫn treo lơ lửng trên đầu, bất hạnh lại không buông tha cơ thể bé nhỏ ấy.

Ngày 20/3/2018, hai mươi ngày sau cuộc phẫu thuật thông tắc tĩnh mạch thừng tinh trái, bé Khôi được chuyển ra Bệnh viện Tim Hà Nội để bước vào cuộc phẫu thuật tim đợt hai. Gia đình đang ở trong tình trạng căng như dây đàn khi vừa lo cho sức khỏe của con, vừa lo chi phí phẫu thuật lần này chưa biết vay mượn đâu thì đúng lúc này, anh chị phát hiện cháu có khối u ở tinh hoàn trái. Hai vợ chồng lại vội vàng đưa con sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Cả gia đình bé Khôi lại bước vào một trận chiến mới với tất cả nỗi lo âu các khoản tiền sẽ phải chi trả. Thế nhưng, họ vẫn không ngừng hy vọng phép màu lại đến thêm một lần nữa. Mấy ngày trước, Duy Khôi đã được phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn trái.

“Đến giờ tôi rất mơ hồ không biết sẽ thế nào, hiện sức khỏe của con vẫn còn yếu. Các bác sĩ ở Bệnh viện Tim Hà Nội có nói đợi kết quả sinh thiết xác định khối u mới có thể quyết định cho con phẫu thuật được hay không. Tôi không biết con còn có thể phẫu thuật được tim lần nữa hay không?. Mỗi sáng thức dậy tôi chỉ muốn được nghe tin vui về sức khỏe của con trai”, anh Minh lo lắng.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật, bé Khôi đã tròn 15 tháng tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 6,8kg. Thử thách phía trước với sự sống của con là quá lớn khi sức khỏe của vẫn còn yếu, bố mẹ không biết phải bấu víu vào đâu nữa, chỗ nào vay được cũng đã vay hết rồi. Nợ cũ chưa trả, nợ mới chồng chất.

Mọi sự giúp đỡ cháu Duy Khôi - Mã số 354 xin gửi về:

1. Anh Trần Tất Minh - bố bé Duy Khôi ở thôn Cài Đội, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0942.014.585

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 354

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 354

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 354

Hà My

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

Top