MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

Nỗi đau chồng chất đến với cô gái 27 tuổi nặng 27kg

Nỗi đau chồng chất đến với cô gái 27 tuổi nặng 27kg

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 27 tuổi nặng 27kg, cơ thể Thảo giờ đây chỉ còn da bọc xương sau 9 lần phẫu thuật. Khi cơ thể gầy yếu ấy đang phải oằn mình chịu những cơn đau thì người bố của em cũng đang cấp cứu ở bệnh viện huyện vì bệnh hạch. Cùng lúc 2 người phẫu thuật khiến gia đình em khánh kiệt.

Thương cảm gia đình 3 người cùng mắc bệnh trọng

Thương cảm gia đình 3 người cùng mắc bệnh trọng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Biết con mắc bệnh tim mà không có tiền đưa con đi điều trị, người cha cố gắng làm lụng gom góp tiền để mong tới đây đưa con ra Hà Nội khám nhưng không may lại bị tai nạn gãy xương sống, vỡ sọ não. Trong lúc mẹ đang chăm bố ở bệnh viện thì đứa con út ở quê trên đường chạy lũ đã bị nan hoa xe đạp nghiến nát gót chân, dẫn tới hoại tử.

Khốn khổ "gia đình ngớ ngẩn” liêu xiêu vì bạo bệnh

Khốn khổ "gia đình ngớ ngẩn” liêu xiêu vì bạo bệnh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cơn bạo bệnh ập xuống gia đình chị Lầu Thị Dược ở thôn Trạng, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến cả nhà rơi vào bi kịch "gia đình ngớ ngẩn". Suốt nhiều năm qua, cơn bạo bệnh đã cuốn gia đình ấy vào sự cơ hàn, túng thiếu. Mới đây, một người con suýt mất mạng vì thận ứ mủ chỉ vì cái nghèo.

Gia cảnh bần hàn của cặp vợ chồng cao tầm 1m

Gia cảnh bần hàn của cặp vợ chồng cao tầm 1m

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Người chồng chỉ cao chừng 1m bị thiểu năng trí tuệ, bệnh tật triền miên. Người vợ nhỉnh hơn chồng một chút. Bản thân chị cũng bị thần kinh nhưng nhiều năm nay trở thành trụ cột gia đình để mưu sinh giữa bao thứ bệnh tật mắc phải. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Vương Thị Lường (SN 1966, ở thôn 1, xóm Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Bé trai 3 tuổi dân tộc vừa câm điếc vừa mắc bệnh “ưa chảy máu”

Bé trai 3 tuổi dân tộc vừa câm điếc vừa mắc bệnh “ưa chảy máu”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mới 3 tuổi, cháu đã sớm phải chịu đựng những thiệt thòi, những cơn đau đớn do bệnh rối loạn đông máu (Hemophilia) hành hạ. Đã thế, cháu còn bị điếc bẩm sinh. Cũng vì vậy mà cháu thường xuyên chảy máu, làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Và cũng kể từ đó, cuộc sống của bé là chuỗi tháng ngày dài nằm điều trị ở bệnh viện. Cháu đang rất cần máy trợ thính để điều trị tốt hơn.