Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhìn bé trai 4 tháng tuổi đau đớn vì thủy đậu biến chứng, ai cũng xót xa

Thứ sáu, 08:00 31/03/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Ôm con trong lòng, người mẹ trẻ đau đớn vì đã không đưa con đến bệnh viện sớm hơn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những chia sẻ xót xa về một bé trai bị thủy đậu rất nặng, toàn thân bị bong tróc, nhăn nheo khiến bé đau đớn, thậm chí cũng không thể mở được mắt.

Mẹ mắc thủy đậu cho con bú, con lây nhiễm nặng

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đó là trường hợp của bé Đinh Công Phước (4 tháng tuổi, dân tộc Mường, trú tại khu 1 Thống Nhất, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Nguyên nhân là bởi Phước bị mắc thủy đậu nhưng không được chữa trị kịp thời nên dẫn đến biến chứng nhiễm trùng da. Được biết, Phước đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và đang có tiến triển tốt nhưng những hình ảnh lở loét trên thân thể bé vẫn khiến mọi người vô cùng thương xót.

Chiều 27/3, bần thần kể lại với chúng tôi về bệnh tình của con, anh Đinh Văn Bính (SN 1986, bố Phước) cho hay: Phước sinh vào tháng 11/2016, đến nay mới hơn 4 tháng tuổi. Sau hơn 3 tháng sinh con, vợ anh là chị Đào Thị Khuyên không may bị mắc thủy đậu, do nhận thức hạn chế nên chị vẫn cho con bú như bình thường mà không biết cách phòng tránh lây bệnh.

"Chúng tôi có 3 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa thứ hai thì 5 tuổi. Ban đầu là đứa lớn bị thủy đậu rồi sau đó lây sang đứa thứ hai và cả vợ tôi cũng bị, cuối cùng là đến bé út này. Hai đứa trước thì tôi cho tắm lá thuốc rồi cũng khỏi, đến Phước thì cũng vậy nhưng không ngờ lại biến chứng nặng như thế".


Sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh của bé phước đã khá hơn nhưng vẫn phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: Nông Thuyết

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh của bé phước đã khá hơn nhưng vẫn phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: Nông Thuyết

Sau khi con tiếp xúc, bú sữa mẹ, anh phát hiện trên người con bắt đầu nổi mẩn đỏ và mụn nước rất to. Những ngày sau đó, Phước khóc cả ngày trong đau đớn nên vợ chồng anh mới biết con đã bị lây bệnh từ mẹ.

Dù biết đứa con nhỏ của mình mắc thủy đậu nhưng do chủ quan nên đôi vợ chồng trẻ tiếp tục tự đun nước lá kim ngân, lá mùi để tắm cho con với hy vọng sẽ chữa được như hai bé lớn hơn. Tuy nhiên, sau những lần tắm lá thuốc, những vết thương trên cơ thể Phước không những không lành lại mà còn lở loét nặng hơn.

"Chúng tôi không ngờ lại như vậy, trong khi hai đứa trước thì cũng tắm nước thuốc như thế. Có lẽ là do con còn nhỏ, sức yếu hơn mà tôi không biết! Các vết mẩn càng nổi nhiều và to hơn. Hàng ngày chúng vỡ ra khiến con đau đớn khóc suốt ngày đêm, không chịu bú mẹ, cơ thể cứ lả dần".

Sau 4 ngày tắm lá thuốc, ngày 21/3, Phước đột nhiên sốt cao nên anh Bính và vợ vội vã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập. Ngày 23/3, Phước được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng do tình hình đã rất nguy hiểm nên chỉ sau 2 tiếng thì bác sĩ tại đây cho chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhà nghèo canh cánh nỗi lo con bị nhiễm trùng máu vì thủy đậu biến chứng

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhu Trung ương, bệnh tình của Phước đã thuyên giảm, các vết lở loét dần săn lại, bé đã có thể mở mắt và bú sữa mẹ nhưng vẫn phải chịu những cơn đau hành hạ, đôi tay nhỏ run lên từng hồi trong lòng mẹ.

"Ở tỉnh, bác sĩ chẩn đoán con bị biến chứng thủy đậu và lập tức cho chuyển xuống Hà Nội. Hai vợ chồng tôi lâu nay cũng không khá giả gì, trong khi nhà có 3 đứa con. Hôm ấy trong nhà có một vài triệu, vay anh em, xóm làng nữa thì được hơn chục triệu đến đây.

Ngày mới xuống đây, nó (Phước) không còn giống người nữa, trông sợ lắm! Giờ thì tốt hơn nhiều rồi nhưng vẫn chưa biết khi nào thì khỏi hẳn. Mỗi ngày phải tiêm, giờ thì thêm cả truyền máu nữa. Bác sĩ nói phải chờ xét nghiệm xem có bị nhiễm trùng máu hay không, nếu không may mà con bị nhiễm trùng máu thì thật sự sẽ rất khổ sở, nguy hiểm và có thể phải tốn trăm triệu".


Những cơn khóc lịm... Ảnh: Nông Thuyết

Những cơn khóc lịm... Ảnh: Nông Thuyết

Các bác sĩ tại đây cho biết, tình trạng mà bé Phước gặp phải là do bị nhiễm trùng da nặng vì không được vệ sinh cẩn thận khi chăm sóc. Chia sẻ với chúng tôi, chị Đào Thị Khuyên cho biết, hết tiêm lại phải truyền máu nên Phước khó ngủ cả ngày rồi nhiều lúc khóc lịm vì đau. Gương mặt nhỏ nhắn của Phước đã sáng hơn, các lớp da lở loét được bôi thuốc nên bong ra, đôi mắt đen láy vẫn ngấn nước vì khóc trong đau đớn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Bính rất khó khăn. Anh Bính sinh ra trong gia đình 5 anh em nhưng tất cả cũng đều khó khăn. Hằng ngày, anh đi phụ vữa thuê quanh vùng còn chị Khuyên ở nhà trông con và làm lụng chút ít nương rẫy nên thu nhập cả nhà chỉ khoảng 3 triệu/tháng.

Cuộc sống vốn đã khó khăn vì phải nuôi 3 con nhỏ, nay lâm vào cảnh này thì nỗi lo tiền bạc lại càng nặng nề, trong khi chưa thể biết chi phí điều trị cho Phước sẽ còn tiêu tốn bao nhiêu nữa:

"Sáng nay đành phải nhờ anh em ở quê vay tín dụng cho 30 triệu đồng, vợ chồng tôi đang rất lo, sợ rằng nhỡ đâu con bị nhiễm trùng máu… Như nhà anh lớn hơn ở giường bên cạnh cũng bị thủy đậu, họ đến trước mình mấy hôm mà trong vòng chục ngày đã tốn sáu chục triệu rồi. Nếu không may mà nhiễm trùng máu thì phải 200 triệu, còn nếu không thì có lẽ độ nửa tháng sẽ có thể về thôi…" – anh Bính chia sẻ trong bộn bề lo lắng.

Danh sách bạn đọc hảo tâm hỗ trợ bé Đinh Công Phước:

1.31/3 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

2. 31/3 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000

3. 31/3 Bạn đọc TK 711AB1785249: 200.000

4. 31/3 Bạn đọc IBVCB. 3103170125681001: 200.000

5. 31/3 Vu Thi Thu Nga: 100.000

6. 31/3 Do Thi Thu Hien: 200.000

7. 31/3 Le Thi Kim Phuong: 100.000

8. 31/3 Bạn đọc IBVCB. 3103170779924001: 200.000

9. 31/3 Quan Thi Huong Lien: 300.000

10. 3/4 Bạn đọc IBVCB. 0304170590782001: 200.000

11. 3/4 Bạn đọc Dang Thi Nhu Hang: 100.000

12. 3/4 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

13. 3/4 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

14. 3/4 Anh Lam Son Dinh: 100 Canada

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ với bé Đinh Công Phước - Mã số 259 - xin gửi về:

1. Anh Đinh Văn Bính trú tại khu 1 Thống Nhất, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 259

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 259

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 259

Nông Thuyết

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

Top