Xót xa bé gái xinh như thiên thần bị ung thư máu
GiadinhNet – Nhìn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu của bé gái người dân tộc Tày, ít ai nghĩ rằng em lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Đã hơn 8 tháng qua, chị Hoàng Thị Thi (SN 1988, người dân tộc Tày ở bản Điện, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) không hề có một giấc ngủ ngon. Đêm nào cũng nắm chặt tay con và không ít lần phải cắn chặt môi khi thấy con đau đớn, hơi thở mệt nhọc.

Căn bệnh ung thư máu thường khiến Lâm Thị Hải Yến đau nhức xương tủy. Ảnh: T.G
Chị kể, khoảng tháng 5/2016, khi cháu Lâm Thị Hải Yến tròn 4 tuổi bỗng dưng bị sốt cao. Vợ chồng chị đã đi xin lá đắp và thuốc uống cho cháu uống cả tháng trời mà không khỏi. Sốt ruột, anh chị đưa cháu xuống trạm y tế xã xin thuốc thì nhân viên y tế bảo phải đưa cháu đi bệnh viện huyện ngay.
“Hôm ấy, tôi đi vay cả bản mới được 700.000 đồng để đưa cháu đi bệnh viện. Xuống huyện thì họ bảo bệnh nặng phải lên bệnh viện tỉnh. Sau vài ngày theo dõi, các bác sĩ đã phát hiện cháu Yến bị bệnh về máu rất nặng nên đề nghị chuyển cháu xuống Hà Nội điều trị”, chị Thi nhớ lại.
Thương con, chị Thi và chồng vội vàng theo xe cấp cứu đưa con xuống Viện huyết học truyền máu Trung Ương. Giữa đường, chị Thi sực nhớ ra trong túi chỉ còn mấy trăm nghìn. Ruột gan nóng như lửa đốt, chồng chị là anh Lâm Văn Nhất (SN 1985) vội xuống xe rồi xin đi nhờ một chiếc xe tải để quay về nhà vay tiền.

Khi con đau đớn, người mẹ trẻ dân tộc Tày chỉ biết ôm chặt con vào lòng…
“Mấy ngày trước gia đình mình mới vay tiền rồi nên chẳng ai có mà cho vay nữa. Anh ấy phải ra thị trấn năn nỉ vay 5 triệu đồng với lãi suất cao của một người dân buôn bán rồi gửi xuống Hà Nội cho mình”, người phụ nữ bộc bạch.
Theo lời kể của chị Thi, những ngày nằm viện là quảng thời gian khổ cực với hai mẹ con. Ngày nào có đoàn từ thiện phát cơm thì 2 mẹ con được ăn no. Có bữa, chị mua 10.000 cơm và thức ăn cho con gái. Sau đó, chị chờ người nhà những bệnh nhân khác ăn thừa thì xin ăn tạm cho qua bữa…
Nằm viện điều trị hóa chất hết đợt 1, chị xin cho cháu về nhà. Tuy nhiên sau đó một thời gian ngắn, cháu Yến lại lên cơn sốt cao và xuất huyết dưới da gây chảy máu. Trong nhà không còn tài sản gì để bán, chồng chị lại tiếp tục xuống thị trấn vay nặng lãi số tiền 5 triệu đồng để cho con xuống Hà Nội chữa bệnh. Lần này, hai mẹ con chị Thi phải ở lại bệnh viện gần 2 tháng để điều trị.

Lâm Chân Huy (8 tuổi), anh trai của Yến thường xuyên xoa bóp chân tay cho em gái bớt đau nhức.
Cứ thế, gia đình chị cứ vay tiền đưa cháu đi bệnh viện, hết tiền lại về. Phải đến ngày 27 tháng Chạp chị mới xin bệnh viện đưa cháu về quê ăn Tết. Số tiền anh chị vay nợ cả gốc lẫn lãi cứ ngày một tăng lên…
“Năm nay lúa cấy dưới khe nhà mình bị lũ cuốn nên hỏng gần hết, mảnh nương gieo ngô do không có người chăm nên bị chuột phá không thu hoạch được. Bây giờ đến đợt phải đưa cháu Yến ra Hà Nội điều trị rồi nhưng vợ chồng mình chẳng biết vay mượn tiền ở đâu nữa”, dứt lời, chị Thi ngồi thất thần.
Trong căn nhà với nửa mái lợp tranh và nửa là tấm lợp fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ, cháu Yến cứ rên rỉ vì vừa đau nhức và lạnh buốt. Thấy vậy, chị Thi lại chạy đến vỗ về con bằng tiếng của người dân tộc Tày. Nước mắt hai mẹ con cứ thế rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Căn nhà tồi tàn của gia đình chị Thi nằm chênh vênh bên bờ suối.
Nói về hoàn cảnh gia đình chị Thi, ông Lý Xuân Khám, Trưởng bản Điện ái ngại chia sẻ: “Gia đình chị Thi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản mình, nhiều năm qua là hộ nghèo vẫn chưa thoát nghèo được. Anh chị có 2 con nhỏ, cháu Huy đang học lớp 2 còn cháu Yến mới 5 tuổi nhưng mắc bệnh ung thư máu, tháng nào cũng phải đưa xuống Hà Nội chạy bệnh. Bản mình là vùng cao, bà con ai cũng nghèo nên chỉ giúp được đấu lúa, đấu ngô thôi chứ chẳng có tiền. Giá mà có những nhà hảo tâm giúp đỡ chắc cháu Yến có cơ hội được chữa khỏi bệnh, vợ chồng anh ấy cũng bớt cơ cực…”.
Chưa đến lịch hẹn nhưng những ngày gần đây, cháu Lâm Thị Hải Yến lại lên cơn sốt cao và đau đầu. Bác sĩ dặn có gì bất thường phải cho cháu xuống bệnh viện điều trị ngay để tránh ảnh hưởng đến thần kinh mắt và có nguy cơ bị mù. Biết vậy những anh chị đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà chẳng thể vay thêm được đồng xu nào. Bất lực, chị chỉ biết ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng, kêu cứu trong vô vọng…
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Lâm Thị Hải Yến:
1. 12/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000
2. 13/2 Bạn đọc IBVCB. 1302170774733001: 200.000
3. 13/2 Bạn đọc gui qua Vietcombank 78448: 200.000
4. 13/2 Bạn đọc IBVCB. 1302170675567001: 200.000
5. 13/2 Bạn đọc IBVCB. 1302170231775001: 100.000
6. 13/2 Phan Kim Hòa chưa rõ MSUH: 200.000
7.13/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000
8. 14/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000
9. 14/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000
10. 14/2 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000
11. 14/2 Bạn đọc IBVCB. 1402170164887002: 200.000
12. 14/2 Bạn đọc IBVCB. 1402170651068001: 100.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ bé Lâm Thị Hải Yến - Mã số 247 - xin gửi về:
1. Chị Hoàng Thị Thi (mẹ bé Lâm Thị Hải Yến) ở bản Điện, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 247
3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 247
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: caotuanvov@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.102.117 - 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 247
Cao Tuân – Hoàng Tưởng

MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo
Cảnh ngộ - 13 giờ trướcGĐXH - Sinh được 3 người con thì 2 đứa lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ quê Quảng Trị chỉ mong còn đủ sức và nhờ sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục níu giữ sự sống cho con.

Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vui
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao hơn 17 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đến với người phụ nữ bị suy thận.

MS 1022: Xót xa gia cảnh 3 mẹ con cùng chống chọi với bệnh tật
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Bố mất sớm khi 2 con còn nhỏ, mẹ ngã quỵ vì tai biến sau một ca làm đêm, ở tuổi đôi mươi, hai người con thay phiên nhau lọc máu để được sống tiếp từng ngày. Giờ đây, 3 con người trong gia đình ấy không thể lao động, cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá.

MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH – Chồng mất vì ung thư, mình bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường, gồng gánh chăm con. Giờ đây, bà lại đang đối diện giữa sự sống mong manh vì bệnh. Người phụ nữ ấy đang cần 50 triệu đồng để được phẫu thuật tim, giữ lại sự sống.

Trao hơn 16 triệu đồng đến gia cảnh người vợ trẻ xin từng đồng cứu chồng
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống vừa thay mặt bạn đọc khắp mọi miền đất nước trao số tiền 16.075.000 đồng tới gia đình chị Cao Thị Hải - vợ anh Hoàng Trung Giáp (31 tuổi, trú xã Tân Châu, Nghệ An).

MS 1020: Xót xa trước lời ước của bé gái 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Con gái mắc bệnh ung thư xương cần phẫu thuật ghép xương, nhưng người mẹ nghèo bất lực vì không lo đủ viện phí. Không sợ thuốc, không sợ đau, con gái chị chỉ sợ một ngày tỉnh dậy không còn đôi chân.

Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏi
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH – Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.

MS 1019: Người mẹ dân tộc Sán Dìu bị tai nạn nguy kịch, liệt nửa người cần hỗ trợ điều trị
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Từ chỗ là người vợ, người mẹ tảo tần, lo toan cho cả gia đình thì giờ đây, bà Tống Thị Phượng – người dân tộc Sán Dìu nằm bất động trên giường bệnh vì tai nạn lao động. Gia đình bà lại khó khăn, đang lâm vào tình cảnh kiệt quệ kinh tế nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng để điều trị.

Gia đình bé gái bị khối u bàng quang xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Giàng Sao Mai bị u bàng quang. Nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Gia đình bé xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm thời gian qua đã hỗ trợ kinh phí để con điều trị bệnh.

MS 1018: Sự sống mong manh của bé trai 21 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh, xơ gan
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Với hoàn cảnh hiện tại, gia đình chị Lê Thị Thu Huyền đã không còn khả năng để lo chi phí chữa bệnh cho cậu con trai nhỏ. Hàng ngày, nhìn con da vàng, bụng dần to lên vì bệnh teo mật bẩm sinh kèm xơ gan, chị Huyền chỉ biết khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người để mong cứu được con.

MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồng
Cảnh ngộGĐXH – Tai nạn kinh hoàng do sét đánh trúng người khi đang phụ mẹ ngoài đồng khiến em Nguyễn Đình Lộc đang rất nguy kịch. Giờ đây tính mạng của em mong manh như sợi chỉ, rất cần sự chung tay của cộng đồng.