Vụ "Hai đứa trẻ sơ sinh trong tủ lạnh": Người mẹ tội lỗi
Giadinh.net - Vào một ngày tháng Bảy năm 2006, Jean Louis Courjault phát hiện trong chiếc tủ lạnh bỏ không lâu ngày của gia đình là 2 thi hài trẻ sơ sinh tím tái, lạnh ngắt. Anh không ngờ rằng đó lại là những đứa con do chính vợ mình dứt ruột đẻ ra.
Cảnh sát vào cuộc và câu chuyện khủng khiếp của mấy năm về trước dần lộ rõ.
Khoảng tháng 10/2006, dư luận Pháp và Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin về 2 trẻ sơ sinh bị sát hại và giấu trong tủ lạnh suốt hơn 3 năm trời. Hung thủ chính là người mẹ đẻ thậm chí còn thừa nhận đã từng hại 1 đứa con nữa vào năm 1999.
![]() |
![]() |
Căn nhà hạnh phúc và chiếc tủ lạnh “ma”
Cặp vợ chồng người Pháp Veronique Courjault và Jean Louis Courjault sống hạnh phúc cùng 2 cậu con trai trong một căn nhà ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Veronique được mọi người đánh giá là “bà mẹ mẫu mực”, một phụ nữ hiền lành, yếu ớt. Không ai phủ nhận điều đó, ngoại trừ chiếc tủ lạnh cũ kỹ mà người ta đã lâu không thèm chú ý đến. Chiếc tủ lạnh không biết nói nên suốt mấy năm trời, 2 đứa trẻ sơ sinh vô tội vẫn nằm trong đó và người mẹ tội lỗi thì vẫn vô tư hưởng thụ cuộc sống lúc ở Pháp, khi ở Hàn Quốc.
Tháng 7/2006, mọi chuyện bắt đầu đi ra ánh sáng khi người chồng mở chiếc tủ lạnh, phát hiện ra 2 thi hài trẻ con và báo cảnh sát. Cùng thời điểm này, Veronique đang có kỳ nghỉ tuyệt vời tại quê nhà – nước Pháp. Ban đầu, cặp vợ chồng phủ nhận là cha mẹ của 2 đứa bé trong tủ lạnh, nhưng xét nghiệm ADN tại Hàn Quốc đã chứng minh điều ngược lại. Veronique từ chối trở lại Hàn Quốc, rồi sau đó thú nhận với cảnh sát Pháp là đã tự tay giết 2 đứa trẻ kia - một vào năm 2002, một vào năm 2003 – và đều cất giấu trong tủ lạnh. Kinh khủng hơn, người phụ nữ 41 tuổi này còn khẳng định đã sát hại 1 đứa bé do bà ta đẻ ra và hỏa táng trong lò sưởi vào năm 1999, tại Pháp.
Veronique giải thích với điều tra viên rằng, bà ta và chồng đều không muốn có thêm con nữa. Và đặc biệt, trong suốt quá trình mang thai 3 đứa trẻ kia, bà ta không có cảm nhận hay dấu hiệu nào về thai sản cho đến tận lúc sinh. Người chồng đi công tác thường xuyên nên Veronique quyết định giấu chồng từ bỏ 3 sinh linh ngoài mong muốn. Người mẹ lạnh lùng kể lại với chuyên gia tâm lý rằng, mình đã sinh con trong nhà tắm thế nào, đã chấm dứt sự sống của chúng ra sao, với lý lẽ: “Tôi không thể cảm thấy chút gì khác biệt trong cơ thể mình. Với tôi, chúng chưa bao giờ là những đứa trẻ, đơn giản là một phần cơ thể phát sinh của bản thân tôi và tôi muốn bỏ đi”.
Thông cảm hay trừng phạt?
Chính câu nói trên của người mẹ 41 tuổi cùng với việc phối hợp xét xử giữa Hàn Quốc và Pháp khiến vụ án trở nên phức tạp và... khó nghĩ. Người ta giật mình khi xem xét lại số liệu về thai sản ở Pháp mỗi năm, khoảng 1.600 đến 2.000 phụ nữ không thể nhận thức được mình đang mang bầu– trong đó ít nhất 230 người thừa nhận đến lúc đẻ con mới biết mình có thai!
Những chuyên gia đầu ngành về phụ sản ở Pháp khi trả lời báo chí, thay vì đề cập đến việc bỏ con trước khi sinh, cũng nói nhiều về tình trạng tâm lý có tên gọi “pregnancy denial” (tạm dịch là vô thức thai sản). Từ yếu tố này, nhiều người đã tỏ ra thông cảm với việc làm tội lỗi của Veronique. Họ cho rằng, người mẹ bị áp lực tâm lý quá lớn, cùng sự vô thức về thai nhi và không mong muốn có thêm con nên đã dẫn đến hành động thiếu tỉnh táo.
Trong khi đó, Jean Louis Courjault, kể từ ngày Veronique vào trại giam chờ xét xử 3 năm trước - vẫn luôn sát cánh bên vợ và tin tưởng rằng Veronique bị áp lực tâm lý cao độ điều khiển hành vi. Anh muốn vợ mình được thông cảm, được giúp đỡ, thay vì bị trừng phạt như một kẻ sát nhân. Giáo sư sản khoa Israel Nisand thì kêu gọi sự ủng hộ cho Veronique với gợi ý rằng, có thể những đứa bé đã chết khi sinh và sự phức tạp tâm lý khi mà người phụ nữ phải vượt cạn một mình mà không hề biết rằng họ đã mang thai bao giờ.
Thế nhưng trong phiên tòa hôm thứ Ba (16/6) đã xuất hiện thêm nhiều ý kiến đối lập, muốn xét xử nghiêm minh hành động ác độc của người mẹ vô tâm. Chuyên gia tâm thần học – Tiến sĩ Fanny Puel-Metivier quả quyết rằng, Veronique hoàn toàn nhận thức được mình mang thai, không có chuyện vô thức thai sản hay một dạng nào tương tự như thế. Bà còn khẳng định, chính Veronique đã thú nhận điều này với bà.
Trước các luồng ý kiến xung đột giữa nhà tâm lý và chuyên gia sản khoa, chủ tọa phiên tòa Georges Domergue đã quyết định lùi thời gian kết án để xem xét hết những khả năng có thể. Tuy nhiên, điều mấu chốt mà ai cũng có thể thấy là người mẹ tội lỗi đã thực hiện hành động đáng sợ kia đến 3 lần. Dựa vào tình tiết này, nếu tòa tuyên án Veronique tội danh “giết người” ở mức độ nghiêm trọng thì chắc chắn người phụ nữ Pháp này sẽ ngồi tù suốt đời.
Việt Nguyễn (Tổng hợp)

