Vụ ly hôn của một người vợ 10 tuổi người Yemen: Nghị lực lớn của cô gái nhỏ
Giadinh.net - Nujood Ali, một bé gái Yemen 10 tuổi, nhưng đã có chồng và mới vừa ly dị. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt với người chồng có tuổi lớn gấp 3 lần Nujood.
Cô bé đã quyết định vùng lên chống lại số phận sau khi bị chồng đánh đập và cưỡng đoạt thân xác, trái với những cam kết của anh ta sẽ giữ gìn sự trinh trắng cho “vợ” cho tới tuổi trưởng thành.
Cha mẹ Nujood gả cô bé hồi tháng 2 năm nay cho một người đàn ông 30 tuổi, nhân vật bị cô miêu tả là già và xấu. Giống nhiều bậc phụ huynh khác ở
Theo tổ chức Oxfam International, hơn một nửa số bé gái ở
Khi gả Nujood đi, cha mẹ nghĩ rằng gia đình chồng sẽ thay họ chăm sóc cô bé. Nhưng thực tế, Nujood liên tục bị đánh đập, bị chồng cưỡng đoạt thân xác. Cô bé đã từng chạy về nhà kêu cứu cha mẹ. Dù rất tức giận, song cha mẹ Nujood đã không thể can thiệp để cứu con.
Cũng cần phải xét tới một thực tế rằng trong truyền thống
Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở
Nujood cho hay nhân một lần xin phép về thăm bố mẹ đẻ, cô bé đã trốn khỏi gia đình chồng. Nujood tới thẳng toà án thị trấn và đề nghị được gặp quan toà. “Quan toà hỏi tôi: ‘Cháu muốn gì?’ và tôi trả lời: ‘Cháu muốn li dị’. Quan toà ngạc nhiên hỏi lại: “Cháu có chồng rồi à?” - Nujood kể. Khi biết cô bé đứng trước mặt không nói đùa, quan toà đã đồng ý cho tiến hành ly dị.
Nujood đã chiến thắng số phận, dù theo luật địa phương, gia đình cô sẽ phải đền cho chồng cô 200 USD. Một luật sư bảo vệ nhân quyền đã đề nghị giúp cô bé kiếm khoản tiền này, thông qua sự hảo tâm của dư luận. “Tôi làm thế để mọi người có thể nghe thấy và suy nghĩ về việc không gả con từ khi còn nhỏ như những gì tôi đã trải qua” - câu nói đầy quyết tâm phát ra từ miệng một cô bé mới 10 tuổi đã khiến người ta bàng hoàng.
Ít nhất Nujood cũng đã có một bạn đồng hành. Vừa qua, bé Arwa Abdu Muhammad Ali, 9 tuổi, cũng đã trốn nhà chồng tới một bệnh viện để tố cáo việc cô bé bị đánh đập và lạm dụng tình dục trong suốt 8 tháng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, nếu có những chuyển biến mạnh thì cũng sẽ phải mất ít nhất một thế hệ nữa mới chấm dứt được nạn tảo hôn ở
Giờ đây, khi trở lại với gia đình, Nujood tuyên bố sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Mong ước của Nujood là sẽ trở thành một luật sư giỏi để bảo vệ những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn như cô bé đã từng trả qua”.
Hương Giang