Vụ mất tích bí ẩn trên hòn đảo thơ mộng
Bị quyến rũ bởi thời tiết và phong cảnh thơ mộng của đảo St. Maarten thuộc Hà Lan vợ chồng Frank và Leta Cordes đến từ vùng Mission Viejo thuộc bang California (Mỹ) đã quyết định mua một ngôi nhà trên hòn đảo xinh đẹp này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Leta Cordes, 49 tuổi, đã bị mất tích bí ẩn.
![]() |
|
Vợ chồng Frank và Leta Cordes. |
Một lát sau, cô trở vào nhà định lấy chìa khóa ôtô để lái đến một sòng bạc gần đó, nhưng Frank kiên quyết từ chối. Theo ông, Leta không đủ tỉnh táo để lái xe an toàn. Với một ít tiền trong ví, Leta đi ra khỏi cổng, từ đó không ai biết chuyện gì đã xảy đến với cô. Không yên tâm về vợ mình, Frank đi tìm nhưng không thấy liền gọi điện báo cảnh sát.
Một cuộc điều tra của cảnh sát đã được tiến hành, tuy nhiên, công việc này tỏ ra khá khó khăn khi không hề có dấu vết gì của Leta để lại. Hơn nữa, khi kiểm tra sòng bạc mà Leta thường lui tới, những nhân viên tại đây cho biết không hề nhìn thấy Leta xuất hiện vào đêm hôm đó, và những hình ảnh trên camera an ninh cũng khẳng định điều này.
Không tìm thấy Leta, cảnh sát quyết định điều tra mối quan hệ giữa 2 vợ chồng này nhằm tìm ra manh mối. Theo những người bạn của Leta, cặp vợ chồng này có nhiều mâu thuẫn chỉ vài tháng trước khi Leta mất tích bí ẩn. Khoảng 2 ngày trước đó, Leta có gọi điện cho người bạn Diane Smith tâm sự về mối quan hệ ngày càng căng thẳng của gia đình họ và Leta đang tính đến chuyện ly dị. Còn một số người bạn khác thì cho biết, Leta có kể với họ rằng Frank đang cáo buộc cô tiếp tục quan hệ với người bạn trai trước đây tên là Bobby, trong khi cô nghi ngờ Frank thường xuyên lui tới các nhà thổ trên đảo.
Tháng 10/2008, 10 tháng sau khi Leta mất tích bí ẩn, cảnh sát địa phương cho rằng đã có án mạng xảy ra và đối tượng tình nghi số 1 chính là Frank Cordes. Frank đã bị bắt giam. Tuy nhiên, sau 4 tháng trong nhà lao, Frank Cordes đã được trả tự do sau khi các công tố viên thừa nhận họ không có đủ bằng chứng để đưa vụ việc ra tòa xét xử.
