Chàng trai đi bộ 160 km kịp về quê đón giao thừa cùng gia đình
Đời sốngChuyến đi kết thúc trễ một ngày so với dự định nhưng Lê Đức Hải rất vui vì đã kịp về nhà trước thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần.
GĐXH – Tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tỵ, Dậu, Sửu vận trình có nhiều chuyển biến. Trong đó, Sửu công việc, tài lộc thuận hơn cả.
Chuyến đi kết thúc trễ một ngày so với dự định nhưng Lê Đức Hải rất vui vì đã kịp về nhà trước thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần.
GiadinhNet - Mùng 1 Tết ở Hà Nội 27 năm về trước, chỉ còn con đường đất vắng lặng, tiếng xe thưa thớt đi ngang qua những thước phim đen trắng...
GiadinhNet - Mua cây quất về chơi Tết nhưng nhiều nhà chưa kịp thưởng lãm thì cây đã tan hoang bởi những đứa trẻ hiếu động.
GiadinhNet - Người Việt có tận 12 ngày Tết trong năm nhưng duy nhất Tết Nguyên đán được gọi là Tết Cả. Vì sao vậy?
GiadinhNet - Năm cũ sắp qua đi và năm mới 2022 sắp đến, hãy cùng nhau hân hoan chào đón mùa xuân mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc ngập tràn.
Hình ảnh anh quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn bị trở về quê hương gây chú ý. Đặc biệt, "món quà" đem về cho mẹ của chiến sĩ này khi được bật mí khiến nhiều người thích thú.
Đang trong cơn ngủ bất ngờ bị gọi dậy, người mẹ phải mất một hồi lâu mới nhận ra con gái từ Nhật trở về.
GiadinhNet - Không về quê, không dọn dẹp, không cỗ bàn, không chúc Tết, lễ chùa..., nhiều người đã sẵn sàng để đón một cái Tết mới nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Hình ảnh một người như đang gặp vấn đề rất nguy hiểm về sức khỏe đã thu hút sự chú ý của người đi đường. Tuy nhiên, thông tin thật sự về tình trạng sức khoẻ của nam thanh niên này sau đó đã khiến dân mạng phẫn nộ.
Sau 12 năm đi lang thang khắp nơi, nhờ sự cưu mang của người phụ nữ ở Hà Giang và những đoạn clip được đăng tải lên MXH mà người đàn ông đã được đoàn viên với gia đình trong những ngày cận kề năm mới.
Tết năm nay - một cái Tết ấm áp của chị Lan và bé Thóc khi được mọi người ủng hộ gạo, bánh chưng và quần áo mới. Hai mẹ con sẽ đón giao thừa tại phòng trọ 10m2, rồi ngày sau lại tiếp tục công việc.
Giữa không gian trầm mặc của những gian nhà cổ kính, cụ ông râu tóc bạc trắng cùng người vợ thảo hiền và cháu gái đang quây quần gói bánh chưng hay đi sắm cành đào đón Tết.
Với con cái, dù đã lớn thế nào thì vẫn bé bỏng trong vòng tay của bố mẹ.
Tình cảm gia đình và những chuyến về quê của con cái dịp Tết luôn khiến nhiều người phải xúc động.
Lâu đài dát vàng vốn đã nguy nga tráng lệ, nay lại được trang trí lộng lẫy hơn trước thềm Tết Nguyên đán.
GiadinhNet - Năm 2021 - một năm đầy biến động với dịch bệnh, với những thiệt hại, khó khăn và mất mát. Nhưng, dù trong nghịch cảnh, sự kiên cường của con người và những điều tích cực tử tế vẫn luôn hiện hữu.
Đoạn clip ghi lại hành vi trộm cắp của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Những ngày cận Tết, đường phố Sài Gòn tấp nập hơn khi ai nấy cũng tranh thủ đi sắm sửa để trang hoàng nhà cửa, cùng gia đình đón Tết. Thế nhưng vẫn có những con người đang lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lê lết ở một góc đường vì chẳng có nơi nào để về...
Sau khi trúng số, chú Quý mua mảnh đất 300m2 cất nhà, mở quán nhậu, nhưng đến giờ, người đàn ông 60 tuổi lại trắng tay.
Chỉ một phút lơ là mất cảnh giác, cửa hàng hoa đắt đỏ này đã trở thành miếng mồi ngon của hai tên trộm.
Hình ảnh một tờ lịch ngày 29 Tết với nội dung, câu từ thô tục được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo PGS.TS Phạm Văn Tình nếu câu trên thực sự do nhà xuất bản đứng ra thu thập, đặc biệt khi đưa nó lên lịch thì không thể chấp nhận được vì đây là cách xử sự rất kém văn hóa.
Hành động của chủ một quán ăn trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội) dấy lên tranh cãi trái chiều.
Mỗi gia đình có F0 ở Trúc Bạch (Hà Nội) được UBND phường tặng một cành đào để đón Tết. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cũng hỗ trợ việc đi chợ mua sắm, thậm chí thả cá chép thay trong ngày ông Táo.
1 giờ sáng khi trời đã hạ nhiệt, những người vô gia cư nằm co ro đắp tạm túi ni lông, tấm bìa carton trên vỉa hè. Hình ảnh ấy khiến cô gái trẻ động lòng.
Lợi dụng sơ hở của hai nhân viên cây xăng, tài xế ô tô đổ xăng rồi phóng đi không thanh toán tiền.
Còn 2 ngày nữa mới tới ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), tuy nhiên không khí tại một số khu phố ở Hà Nội khá tấp nập người mua bán, chuẩn bị đồ lễ cho ngày tiễn ông Táo về trời.
Những thợ trang điểm tử thi thường vào nghề vì một cái duyên bí ẩn nào đó. Nghề của họ có những “góc khuất” rùng rợn mà khi nói ra, người nghe không khỏi ớn lạnh.
Vào một ngày cách đây 40 năm, cô Lan nhận tin con đã cùng gia đình ra nước ngoài. Người phụ nữ tội nghiệp chỉ biết đứng khóc trong bất lực.