Kẻ đâm bố vợ tử vong, đâm 2 người khác trọng thương 'giả vờ chết để đánh lạc hướng'
Pháp luậtSau khi bị người dân bắt và trói, Nguyễn Văn Phương đã giả chết để đánh lạc hướng mọi người hòng có cơ hội tẩu thoát.
GĐXH - Tâm và Khang cùng nhóm bạn đuổi theo, ném chai bia vào người đi đường khiến nạn nhân bị thương tích 6%.
Sau khi bị người dân bắt và trói, Nguyễn Văn Phương đã giả chết để đánh lạc hướng mọi người hòng có cơ hội tẩu thoát.
Qua điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ việc nam thanh niên bị đâm chết được cho là có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Giữa nạn nhân và kẻ gây án có quen biết với nhau từ trước.
Theo dõi bé gái 14 tuổi đi tắm, Tiến xông vào dùng vũ lực khống chế rồi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng này còn kéo nạn nhân ra khu đất trống để thực hiện tiếp hành vi đồi bại.
Để hiểu rõ hơn về thân nhân của Nguyễn Hữu Tình - nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, TPHCM sáng 20/2, PV tìm về xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
GiadinhNet – Ngay sau khi ra khỏi khoa phẫu thuật, kíp trực bị người nhà bệnh nhân xông vào hành hung, đánh trọng thương khiến 2 cán bộ y tế bị chấn động não, phải cấp cứu gấp.
Hai vợ chồng đến Công ty Bảo vệ an ninh HL để đòi lương thì bị trưởng văn phòng đại diện công ty này chém cả hai phải nhập viện.
Hàng xóm kể lại phút giây giáp mặt với nghi phạm Nguyễn Hữu Tình trước khi đối tượng này gây ra vụ thảm sát ở quận Bình Tân, TP HCM.
Vụ con rể đâm chết bố vợ và vợ trọng thương ở Nam Định: Phương và vợ đã xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ đẻ và hắn ta thủ sẵn dao trong người đi sang nhà bố vợ.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết, ông từng chỉ đạo phá nhiều chuyên án lớn, tuy nhiên điều vị tướng này lưu nhớ nhất là 3 lần chỉ đạo bắt giữ tử tù Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”.
Sau khi đi làm xa về, Hoàng Văn Huỳnh đã lao vào con đường nghiện ngập rồi gây ra vụ án mạng đau lòng trong tình trạng ngáo đá.
Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại.
Ngày 20/2, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với N.Q.N (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
GiadinhNet - Trong khi nhà nhà quây quần, tưng bừng đón Tết Nguyên đán bên người thân thì có những chiến sỹ Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội vẫn đang âm thầm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong và ngoài Hà Nội, thậm chí ở một xó núi, hẻm rừng nào đó. Câu chuyện về “người số 7 Thiền Quang những mùa không có Tết” hoàn toàn không phải là sự cường điệu…
Sau khi đi chơi về, Huỳnh vào buồng ngủ của chị dâu định giở trò đồi bại nhưng không thành, đối tượng đã chém chết ông nội cùng một người cháu sau đó treo cổ tự tử.
Bước đầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam xác định, nữ sinh Trần Thị M. không bị bắt cóc như trước đó thông tin đã đăng tải lên mạng xã hội.
GiadinhNet - Người đàn ông đắp chăn tưởng bị mình bị cướp nên bất ngờ cầm hung khí chém ông Cự bị thương nặng.
“Hai mẹ con đón giao thừa rồi ngủ sớm. Ba bận việc chưa về được, con ngủ ngoan, xong việc ba về!”.
Phát hiện nam thanh niên lạ mặt ngủ tại nhà vợ của mình lúc rạng sáng, Thiện đã dùng dao đâm chết người này rồi bỏ trốn.
Châm mìn tự sát bất thành, người đàn ông ở Nghệ An bỏ trốn và hai năm sau về thăm mẹ già.
Lúc nhậu nhẹt và hát hò, nhóm thanh niên ở Tiền Giang xảy ra mâu thuẫn. Phương (31 tuổi) đã tử vong sau khi cầm chai bia đập vào đầu hai bạn nhậu.
Người đàn ông 31 tuổi sau khi được người phụ nữ hơn mình 10 tuổi rủ vào nhà nghỉ mây mưa đã bị người này trộm tài sản.
Cho rằng cơ quan công an đã không còn truy bắt, Đặng Đức Dũng đưa vợ con về quê ăn Tết sau 4 năm trốn truy nã thì bất ngờ bị bắt giữ.
Nạn nhân đang đi chơi Tết bị một nhóm thanh niên chặn đường truy sát và hiện cơ quan điều tra đã xác định được ba nghi can.
Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận hành vi phạm tội. Do phát hiện vợ nhắn tin với trai lạ nên đã gặng hỏi thì xảy ra cự cãi, bực tức Cang dùng dao sát hại vợ tử vong tại nhà ngay ngày mùng 1 Tết.
Tiếng gõ mõ cầu kinh đều đều vang vọng trên con hẻm nhỏ. Hôm qua là mùng 3 Tết. Cây mai anh chị mua hôm rồi cũng đã nở rộ nhưng gia đình anh chị đâu còn ai!
Đang đi chơi tại Sa Pa, bất ngờ nhận ra kẻ từng lừa và bán mình sang Trung Quốc, ngay lập tức, cô gái hô hoán và bạn bè quây bắt kẻ buôn người.
Trong cơn ngáo đá, Bách bế con vào phòng đóng sập cửa và uy hiếp “đứa nào vào đây tao bắn chết…”
Mùa xuân năm nay, gia đình tôi đã có một cái Tết thật sự. Dù thời tiết tại TP Buôn Ma Thuột năm nay lạnh hơn các năm khác, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.