Nổ mìn đe dọa nhà người yêu
Pháp luậtGiadinhNet - Bị gia đình nhà bạn gái cấm chuyện yêu đương, nam thanh niên tại Thanh Hóa dùng mìn tự chế nổ đe dọa.
GĐXH - Phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn cao gần 2,75 lần ngưỡng 0,4 mg/l khí thở, đồng thời không có giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản xử phạt theo quy định.
GiadinhNet - Bị gia đình nhà bạn gái cấm chuyện yêu đương, nam thanh niên tại Thanh Hóa dùng mìn tự chế nổ đe dọa.
GiadinhNet - Gương mặt rạng ngời, sáng láng, hôm nay nữ sinh một thời lầm lỡ Vũ Thị Kim Anh trở về với tự do, bỏ lại phía sau những ngày tù dài dằng dặc. Cánh cửa cuộc đời đã mở ra trước mắt cô gái xinh đẹp này.
GiadinhNet:- Sáng nay, trên 18.000 người được đặc xá dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 vỡ òa hạnh phúc trong ngày về với tự do.
Có thể, cơn ghen chính là động cơ đẩy Ly Xe Mờ đến hành động giết chết “người tình” và “người tình của người tình”. Tháng 9 năm ngoái, chính Mờ đã choảng cả thanh củi vào đầu nạn nhân cũng chỉ vì ghen.
Sau khi con đi vắng, người chồng khóa cửa lại đâm chết vợ rồi cắt mạch máu tay tự sát. Vụ việc xảy ra tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Lo lắng cho hành vi phạm tội của con sẽ phải nhận mức án cao, người mẹ đã nộp cho chủ tọa giấy chứng nhận con là cháu liệt sĩ, mẹ là cựu chiến binh.
Luôn rạng rỡ khi giờ phút đặc xá đến gần, song chị Liên không giấu được vẻ băn khoăn trong ánh mắt: "Tôi không biết sẽ đối diện với con thế nào, từng ấy năm trong trại tôi nói dối là đi làm ăn xa", chị trải lòng.
Chỉ vì thứ tình yêu mù quáng với người đàn ông đã có vợ mà Thúy đã ra tay sát hại vợ của nhân tình bằng thứ thuốc độc cực mạnh. Hành động đáng lên án này của Thúy đã bị chính người tình của thị lên án và mong tòa xử tội thật nặng.
GiadinhNet - Yêu nhau say đắm, họ từng bỏ trốn đi nơi khác để dệt mộng uyên ương nhưng vì chữ hiếu, chàng trai đành phụ tình người yêu quay về lấy một người con gái khác theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Thấy Thọ gọi điện thoại cho ai đó, Thụ lầm tưởng rằng anh này kêu người đánh mình nên dùng đục gỗ đâm chết Thọ.
Gặp lại hai con sau gần nửa năm bị bắt vì đâm chết người, Hùng và những đứa trẻ ôm nhau nấc nghẹn.
GiadinhNet - Nội dung bản án tuyên một công ty TNHH có nghĩa vụ trả số tiền 6 tỷ đồng cho công ty của tôi. Quá trình xác minh được biết công ty đó không có điều kiện để thi hành án, nhưng chi nhánh của công ty này thì có điều kiện để thi hành án. Vậy cơ quan thi hành án có được cưỡng chế tài sản của chi nhánh công ty đó hay không?
GiadinhNet - Những đêm dài trong bốn bức tường lạnh lẽo của buồng giam là những đêm dài phạm nhân Chu Văn Tân có những giấc ngủ chập chờn. Hình ảnh của người vợ trẻ và hai đứa con dại luôn hiện hữu trong đầu Tân mỗi khi màn đêm buông xuống trại giam. Tuổi trẻ, từng là trưởng công an xã, nhưng con đường tiến thân sán lạn đóng sập trước mắt người tù này chỉ vì lòng tham, sự coi thường pháp luật.
GiaidnhNet - Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Yến (SN 1957, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tần tảo nuôi các con khôn lớn. Vậy nhưng, khi tuổi già, tưởng được an nhàn bên con cháu thì người phụ nữ bất hạnh này đã bị đứa con trai út mà bà nhất mực thương yêu sát hại.
GiadinhNet- Thấy cháu T. ngồi chơi trước cửa nhà mình, Mến đã dụ dỗ cô bé hàng xóm vào nhà chơi điện tử rồi khống chế, giở trò đồi bại.
Thiếu nữ 16 tuổi đang ở nhà một mình thì bị một thanh niên dùng dao khống chế, trói lại và giở trò đồi bại.
GiadinhNet- Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố các quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015. Theo đó, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho trên 18.000 tù nhân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.
Nhắc lại chuyện cũ, chị T. ứa nước mắt khi nhớ về thời khắc bị “chồng hờ” cầm hung khí truy sát. Đắng cay hơn, gã đàn ông này còn điên cuồng đổ xăng đồi thiêu sống chị T. cùng đứa con gái của mình.
Chiều 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thị Tứ (22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mức án 18 tháng tù về tội "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
GiadinhNet - Sau khi “gạ tình” người hàng xóm không được, Nguyễn Công Thắng (SN 1965, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, rồi về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Theo người dân địa phương, Thắng nổi tiếng đào hoa và từng có đến… ba đời vợ.
Hai nữ cán bộ trường chính trị ở Phú Yên được cho đã lập khống chứng từ, giả chữ ký học viên rút ngân sách cả tỷ đồng.
Sau khi phát hiện con gái có thai 20 tuần tuổi, người mẹ đưa con gái đi phá thai rồi tố cáo người yêu 19 tuổi của con gái.
Vốn là kẻ nghiện ngập triền miên, lúc về nhà xin tiền hút chích thì Huy bị bà nội đuổi đi. Tức giận trong lúc lên cơn nghiện, Huy nhẫn tâm sát hại bà nội mình rồi quay sang truy sát 2 người em của hắn…
Đang bực bội vì dỗ mãi nhưng con chưa chịu nín khóc, lại bị đồng nghiệp nói khó nghe, Cường chạy vào bếp lấy con dao ra đâm một nhát khiến anh này tử vong.
Dậy sớm để chuẩn bị đi làm, những người hàng xóm phát hiện chị Súy cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi nằm chết gục bên nhau.
GiadinhNet- Sự việc hy hữu xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Kenaga Việt Nam (KVS) khi con dấu không được trao cho Chủ tịch HĐQT mới. Chủ tịch HĐQT mới đã ba lần gửi đơn đề nghị cơ quan công an hỗ trợ lấy lại con dấu.
TAND tỉnh Tây Ninh mới xét xử sơ thẩm lưu động vụ án “Giết người” tại Trường Tiểu học ấp Láng (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ tại ấp Láng) 18 năm tù về hành vi sát hại cha dượng.
Ngày 21/6, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 6 đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hiền (20 tuổi, quê Vĩnh Long) phạm tội Giết người.