Bi kịch của nữ phóng viên sau cuộc vui ở quán bar
Pháp luậtRời quán bar vào lúc 1h30 sáng, nữ phóng viên đi bộ về nhà cách đó vài trăm mét. Nhưng cô đã không thể về tới nhà.
GĐXH - Buôn bán thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1999) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Rời quán bar vào lúc 1h30 sáng, nữ phóng viên đi bộ về nhà cách đó vài trăm mét. Nhưng cô đã không thể về tới nhà.
Thấy cảnh sát đi về hướng sới bạc, nhiều người bỏ chạy nhưng không thoát được vòng vây.
GiadinhNet – Những tên trộm này không ngờ "quả báo" lại đến với mình sớm như vậy hoặc có số không thể "nhọ" hơn.
Các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử rao bán khá nhiều phong bao lì xì in hình đồng tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng.
Sau khi đứng đợi ngoài cổng khoảng 30 phút, Kiên cầm dao lao vào nhà chém ông Trần Ngọc Thanh, Linh mục giáo xứ Nhà thờ Đăk Mốt, khiến nạn nhân tử vong.
Cuối năm 2021, một phiên tòa diễn ra tại Hải Dương đã gây chú ý đặc biệt của dư luận bởi bị cáo là một cặp vợ chồng, bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh như giết người, cướp tài sản...
Bà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên chủ hai tiệm nail ở Trà Vinh bị công an bắt giam khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
GiadinhNet - Trong lúc không giữ được bình tĩnh khi xô xát với anh L.,Phạm Viết Lượng cầm kéo đâm vào vùng ngực trái anh L. khiến nạn nhân tử vong.
GiadinhNet - Chuyện thật mà lại như đùa, những tên đạo chích này lại bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng trong lúc hành sự.
Trung tá Việt chia sẻ công việc của lính kỹ thuật hình sự giống các nhà khảo cổ khi phải khôi phục những dấu vết dù nhỏ nhất nơi hiện trường.
Một phút tham lam hay mù quáng vì ghen tuông khiến nhiều người sa chân vào con đường tội lỗi…
GiadinhNet - Chế mặt nạ bằng mực không trôi, dùng miệng để ăn trộm xăng hay cướp tiền xong mà bị "móm"...là những chuyện rất khó tin nhưng lại có thật khiến ai cũng phải ôm bụng cười.
Tử tù Đặng Văn Thế không ngờ rằng một ngày mình lại được thả tự do sau hơn 18 năm mang án tử. Ngày về, Thế như người chết sống lại. Từ đó, cuộc đời của anh bước sang trang mới.
Dù được phép mua, sử dụng một số loại pháo hoa không tiếng nổ đêm giao thừa nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn đốt pháo lậu rực trời.
Nếu phát hiện công an, các con bạc sẽ tắt điện thoại và đưa bia, thức ăn chuẩn bị sẵn để tạo hiện trường giả như đang tụ tập ăn nhậu.
Bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Thị Vuông (SN 1984, trú tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã khai nguyên nhân giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas.
Người chồng bỏ đi biệt tích khi gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ, người vợ ở lại đệ đơn ly hôn…
GiadinhNet - Những tên trộm này có lẽ vì lương tâm "cắn rứt" hay quá thật thà nên đã có những hành động đầy bất ngờ.
Kẻ giết người hàng loạt được tìm thấy đã chết sau 35 năm lẩn trốn ngay khi cảnh sát đang gần truy tìm ra danh tính thật sự của hắn.
Bằng thủ đoạn giao tổ yến hoặc lấy hộ đồ cho người nhà ở tiệm giặt ủi, nam ca sĩ thực hiện nhiều vụ lừa đảo khắp nơi và vừa bị công an bắt giữ.
Nghi phạm Phạm Văn Sang bị cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ vì phóng hỏa đốt nhà bà chủ làm cháy lan hơn 10 tàu cá, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị lực lượng công an bắt được hai ngày sau đó tại Đồng Nai.
Nhiều vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc phải điều tra bổ sung, thậm chí sửa bản án sơ thẩm
GiadinhNet - Thật khó tin với những vụ trộm ngân hàng kỳ khôi dưới đây.
2 gia đình cụ ông ở Vĩnh Phúc bị kết án oan sai về tội giết người, sau gần 40 năm cơ quan chức năng mới tổ chức xin lỗi công khai. Tuy nhiên, đến nay hai gia đình này vẫn đang phải chờ khoản bồi thường.
Với cánh lính trận, gặp nhau chỉ có chuyện án từ làm vui, bởi mọi tình tiết trong quá trình phá án đã trở thành dấu ấn nghề nghiệp, hằn sâu trong ký ức mỗi người, như những kỷ niệm không thể phai mờ về một thời hoa lửa. Tết này, gặp lại anh em trong lực lượng điều tra vụ giết người - cướp tài sản bí ẩn tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, kỷ niệm về cuộc truy lùng gay cấn trên đỉnh núi hiểm trở giữa đêm giao thừa năm ấy lại ùa về…
GiadinhNet - Lập fanfage trên mạng xã hội Facebook, mạo danh mình là nhân viên công ty xổ số, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
GiadinhNet – Nạn nhân đi đòi nợ, bất ngờ bị con nợ đánh chết, xác nạn nhân bị bỏ trong chiếc sọt nhựa vứt vào bể biogas.