Xe ôm đền Trần ủ rũ vì "đói" khách trầm trọng
GiadinhNet - Mặc dù lượng người đổ về rất lớn nhưng so với mọi năm, năm nay những người hành nghề xe ôm ở đền Trần lại đói khách trầm trọng.
Lễ khai ấn đền Trần là "ngày hội ra quân" của những người hành nghề xe ôm tại thành phố Nam Định. Đa số đều tập trung về đây, gồm cả những người làm xe ôm chuyên nghiệp lẫn làm thời vụ. Ước tính số lượng lên đến hàng trăm người.
Với giá từ 10 - 20 nghìn đồng chở khách từ đường quốc lộ vào cổng đền, từ 30 - 50 nghìn đồng từ đền lên chùa Bảo Lộc, lễ hội thực sự là dịp hốt bạc của cánh xe ôm.
Tuy nhiên trái ngược mọi năm, năm nay những người hành nghề xe ôm lại rơi vào cảnh đói khách. Rất nhiều người không có nổi một cuốc xe.
Ngoài nhu cầu đi lại của khách chơi hội giảm sút thì việc lực lượng chức năng ngăn rào, lập chốt chặn mọi phương tiện di chuyển vào bên trong khu vực đền Trần là lý do khiến xe ôm đói khách.
Để cứu vãn một ngày thất thu, tài xế xe ôm này đã cố len vào sát chốt chặn để mời khách. Tuy nhiên cả buổi tối, anh vẫn không có cuốc xe nào.
Gương mặt ủ rũ của một tài xế xe ôm vì không bắt được khách.
Càng về đêm, vẻ mệt mỏi càng lộ ra rõ nét.
Bữa ăn vội vàng của một bác tài.
Rút ví trả tiền, một hành động bình thường trong tình cảnh ế ẩm hôm nay, bỗng trở thành khoảnh khắc quý giá.
Xuân Hải/Báo Gia đình và Xã hội