Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xóm chài ven đô: Nhiều thế hệ “thèm” con chữ

Thứ hai, 16:47 05/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới đã bắt đầu nhưng ở giữa lòng Thủ đô vẫn còn những đứa trẻ thèm khát được đến trường. Không chỉ những đứa trẻ này thiệt thòi mà ngay cả ông bà, cha mẹ chúng cũng chịu cảnh “3 không”: Không giấy tờ tùy thân, không điện và con em họ không được đến trường.


Mùa mưa, làng chài bị cô lập bởi nước. Ảnh: HP

Mùa mưa, làng chài bị cô lập bởi nước. Ảnh: HP

Xóm chài có nhiều “không”

Chỉ cách phố phường Hà Nội nhộn nhịp một con đường lại có một thế giới đối lập lặng lẽ sinh tồn. Đây là những xóm nổi nằm không xa chân cầu Long Biên, đã tồn tại hàng chục năm nay.

Họ là những người lang thang, rời bỏ quê quán từ nhiều nơi vì nhiều lý do khác nhau tụ về đây để làm ăn sinh sống. Ở đây, người dân sống giữa sông nước, trong cảnh “3 không”: Không giấy tờ tùy thân, không điện và con em không đến trường.

Ngày đầu tháng 9, chúng tôi men theo con đường đất đến với bà con làng chài hai phường Phúc Xá và Ngọc Thụy. Cơn mưa lớn gần một tuần trước vẫn khiến con đường đất độc đạo vào xóm chài nhão nhoét. Có những đoạn đường bùn khiến bước chân người đi lún ngập mắt cá chân càng làm cho sự kết nối giữa phố phường đèn hoa và xóm chài nghèo trở nên xa cách. Mùa này, xóm chài lẩn khuất heo hút sau những rặng dâu xanh tốt lút đầu người.

Câu chuyện về cậu bé có tên Gia Huy 5 tuổi nhưng không được đi học mẫu giáo, không phải cá biệt ở đây. Ở làng chài thuộc phường Phúc Xá thì 4 tuổi, 5 tuổi hay nhiều tuổi hơn nhưng chưa được đi học cũng là chuyện rất bình thường. Thực tế, thế hệ ông, bà, bố mẹ không có giấy khai sinh, không hộ khẩu thường trú, không giấy tạm trú. Bởi vậy, đời con, đời cháu lại phải vá víu nơi sông nước này. Một cái "tên được khai sinh" đúng nghĩa thật khó xuất hiện trong xóm chài này.

Anh Nguyễn Văn Thương, một cư dân không cố định ở đây nói: “Dân chài nay đây mai đó dọc sông, chẳng biết nơi nào cố định mà định cư nên con em không có giấy khai sinh, muộn giấy khai sinh là chuyện bình thường. Bây giờ, trẻ con vào trường phải có giấy tờ đầy đủ, nhà trường mới nhận, thiếu thì chịu. Với lại, chưa nói đến trẻ vào lớp 1 để học cho biết chữ. Hầu như trẻ em ở đây đều không học mẫu giáo vì chi phí học hành hàng triệu đồng/tháng. Nên nhiều người đành để con ở nhà”.

Câu chuyện của anh Thương là sự thật mà tưởng như đùa. Rất nhiều trường hợp không thể làm giấy khai sinh cho con. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, những ông bố bà mẹ không hôn thú lại sinh ra những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi. Cả xóm chài hàng chục trẻ em nhưng số trẻ được đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Nhiều trẻ em theo mẹ kiếm sống đã không có cơ hội đến trường mẫu giáo.

Nhiều trẻ em theo mẹ kiếm sống đã không có cơ hội đến trường mẫu giáo.

Cơm chưa đủ ăn, nói gì đến học hành

Xóm trọ lao động nằm ở mép sông Hồng, con số trẻ em không được đến trường, phải theo cha mẹ mưu sinh không hề ít. Buổi sáng ở xóm trọ lao động ngay sau chợ đầu mối Long Biên hiu hắt bởi người lớn đổ ra đường mưu sinh, chỉ còn lại trẻ con. Một bé giới thiệu tên Hà, lý nhí: “Cháu 6 tuổi, quê ở Thanh Hóa, cháu theo cha mẹ lên đây bán hàng vặt”. Hỏi Hà vào năm học mới, bố mẹ có cho đi học không, Hà lắc đầu: “Cháu muốn đi học lắm nhưng không được. Đi ra phố mà nhìn thấy các bạn đi học là thèm lắm”. Ngập ngừng trong giây lát bé Hà thỏ thẻ: “Cháu với mấy đứa bạn cùng xóm thỉnh thoảng cũng nói nếu được đi học chắc là vui lắm!...”.

Ông Nguyễn Bá Huy ở khu dân cư số 3, phường Phúc Xá cho biết: “Dân lao động kiếm từng đồng, tiền đâu bỏ ra tháng tối thiểu tiền triệu cho con đi mẫu giáo. Kể cả những em theo cha mẹ từ tỉnh lẻ đến đây trong độ tuổi học cấp 1 cũng không đi học. Phần vì “không đúng tuyến”, phần vì cha mẹ không có điều kiện. Trẻ em diện như thế nhiều lắm”.

Con đường Phúc Tân chỉ cách mép nước sông Hồng vài trăm mét. Có những khu trọ có thể nhìn ra sông. Khu vực phía ngoài đê Nguyễn Khoái nhà cửa dày đặc, chật chột là nơi nương náu của không biết bao nhiêu dân ngụ cư. Trong số đó, có không ít trẻ em hoặc còn quá nhỏ cha mẹ mang theo để chăm sóc hoặc cùng gia đình bươn chải mưu sinh.

Bà Nguyễn Thị Mai, quê ở xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, trọ ở ngõ 277 đường Phúc Tân, năm nay 62 tuổi, đi bán dạo kiếm sống từ năm 1998. Những năm trước, bà Mai một thân một mình ở Hà Nội. Hiện nay, bà phải nuôi thêm đứa cháu ngoại. “Bố mẹ thằng cu này đi xuất khẩu lao động 2 năm rồi, bặt vô âm tín. Tôi mất liên lạc với chúng nó, về quê thì không có tiền, tôi buộc phải đưa cháu ra Hà Nội kiếm sống”, bà Mai giải thích lý do đưa đứa trẻ mới biết nói ra xóm trọ ngụ cư cùng mình. Không có người trông cháu, hàng ngày ngoài việc phải mang trên vai giỏ hàng với đủ thứ lỉnh kỉnh ví da, cắt móng tay, ốp điện thoại… bà Mai cõng thêm đứa cháu trên lưng. Hỏi bà, sao không cho cháu đi học? Bà cười: “Ăn còn không đủ, nói gì đi học”.

Bà Oanh, chủ một dãy trọ 4 phòng ở đây cho biết: “Trẻ con ngoại tỉnh ở đây nhiều lắm. Có đứa theo bố mẹ, có đứa bạn rủ, chúng làm đủ thứ nghề kiếm sống. Tất nhiên chúng không được đi học”.

Trăm ngàn khó khăn cùng lúc bủa vây xóm nghèo. Khi hỏi chuyện đến trường và đề cập đến tương lai thiệt thòi khi con em mù chữ, bất giác ai cũng buồn. Qua câu chuyện với những người làm cha, làm mẹ ở xóm nghèo này chúng tôi cảm nhận được, từ đáy lòng họ cũng mong muốn con cái được đi học để thay đổi cuộc đời nhưng “lực bất tòng tâm”. Vì với cảnh “ăn bữa trưa, lo bữa chiều” thì họ đành phải gác lại chuyện học hành của con cháu mình.

Cách đây một năm, chúng tôi cũng đã đến với làng chài ven đô này, lúc đó, cả làng chài Ngọc Thụy có hơn chục em đi học từ lớp 1 đến lớp 7. Trong số đó, phần lớn là học lớp tình thương bên phường Phúc Xá do các tổ chức nước ngoài tài trợ. Còn lại các em được bố mẹ xin cho học trái tuyến tại một số trường bán công ở khu vực lân cận. Cuộc sống gia đình nghèo khó nên ngoài nguồn thu từ việc đi nhặt phế liệu, bán nước dạo hay phụ hồ, bốc vác của bố mẹ thì không còn khoản thu nhập nào khác. Mấy chục năm nay ở cái làng chài này chưa có em nào học đến cấp ba. Các em học tại lớp tình thương chỉ đến lớp 5, lớp 6 là phải nghỉ học. Một năm sau, khi chúng tôi trở lại, tình cảnh không có gì thay đổi.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 3 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo, ngày mai một số quận, huyện thuộc Đà Nẵng sẽ không có điện để dùng.

Cú đổi đời ngoạn mục của chàng trai Thái Nguyên lọt top 30 under 30 Asia do Forbes bình chọn

Cú đổi đời ngoạn mục của chàng trai Thái Nguyên lọt top 30 under 30 Asia do Forbes bình chọn

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm cố gắng, cuộc sống của Đồng Văn Hùng và gia đình đã thay đổi hoàn toàn.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/5/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 18/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 8 giờ trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 8 giờ trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Top