Xôn xao bức ảnh bé trai bị lột đồ, trói vào cột nhà, người đầy thương tích

| Bốn phương

GiadinhNet- Cuộc giải cứu cho cậu bé của cơ quan chức năng địa phương được thực hiện sau khi hình ảnh nạn nhân được tung lên các phương tiện truyền thông.

Mạng xã hội đang lan truyền hai bức ảnh về một cậu bé bị đánh đập dã man, người chằng chịt thương tích. Đi kèm là những comment đầy phẫn nộ của cộng đồng mạng chỉ trích hành động độc ác, như: "Độc ác quá, tại sao lại có kẻ nhẫn tâm hành hạ một đứa trẻ như vậy"; "Thường bé qúa, ai ra tay với bé mà độc ác thế này, cần phải báo cho cơ quan chức năng để bỏ tù kẻ hành hạ bé"; hay "Bé đáng thương quá, dù có lỗi lầm gì cũng không được xuống tay như vậy. Một hành động vô nhân tính hơn cả loài cầm thú".

Trong ảnh, bé trai bị cởi hết quần áo, bị trói hai tay vào cột nhà. Có người còn loan tin sự việc xảy ra ở Cổ Loa, Hà Nội. Nhiều người còn chia sẻ địa chỉ, muốn tìm tới tận nơi để làm rõ việc đánh đập dã man bé trai.

 

Hình ảnh bé trai bị trói vào cột nhà

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì đây không phải là sự việc  xảy ra ở Việt Nam. Bức ảnh này được chụp ở Thái Lan. Trên trang Thai PBS, một trang tin của Thái Lan cho biết, nạn nhân là một cậu bé 7 tuổi, sống tại quận Banglane, tỉnh Nakhon Pathom. Sự việc đã được cảnh sát và quân đội đóng tại tỉnh này phát hiện. Cậu bé đã bị dì của mình trói vào một cột gỗ trong nhà, dùng roi đánh đập nhằm trừng phạt tội ăn cắp đồ ở một cửa hàng trong làng.

Cuộc giải cứu cho cậu bé của cơ quan chức năng địa phương được thực hiện sau khi hình ảnh nạn nhân được tung lên các phương tiện truyền thông. Cơ quan chức năng Banglane đột kích vào nhà ngay khi cậu bé đang bị trói. Cậu bé đã bị kiệt sức và được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

 

Người bé chằng chịt thương tích

Bà ngoại của cậu bé khai với cảnh sát rằng con gái bà (tức dì của cậu bé) đã đánh cậu bé sau khi bắt gặp cậu ăn cắp một chiếc kẹo có giá 6 baht (4.000 đồng) từ một cửa hàng. Bà nói rằng con bà đã phải trả đến 300 baht (200.000 đồng) đền bù cho cửa hàng để cậu bé được trả tự do mà không bị xử phạt. Khi trở về nhà, con gái bà tức giận, đánh đập cậu bé và trói cậu bé vào cột gỗ trong nhà.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết, họ không thể đưa ra hành động pháp lý chống lại việc hành hạ trẻ em này, vì đây là một vấn đề nhạy cảm. Họ chỉ có thể đưa ra các yêu cầu quản chế.

Hiện tại, cậu bé đã được đưa đến một trung tâm chăm sóc trẻ em của Quỹ trẻ em ở Nakhon Pathom để tạm thời dưỡng thương trong thời gian chuyện gia đình được giải quyết ổn thoả.

Kỳ An (tổng hợp)

Mai Hạnh
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.