Yêu gái có chồng, tôi lãnh hậu quả

| Tâm sự

Cô ấy khăng khăng đòi bỏ chồng để lấy tôi, để hợp thức hóa mối quan hệ. Cô ấy còn dọa sẽ chết nếu tôi không ưng thuận.

Tôi năm nay 30 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty tư nhân nước ngoài. Nhìn chung, xét về ngoại hình, tính cách hay gia đình, tôi thuộc vào loại trung bình. Ở công ty tôi được đánh giá tốt vì luôn hoàn thành nhiệm vụ, cũng như chỉ tiêu của phòng ban. Trước đây, tôi cũng có vài mối tình nhưng vì nhiều lý do nên cũng không đi tới đâu. Rồi tôi gặp và quen biết cô ấy - người phụ nữ hơn tôi vài tuổi.

Cô ấy lấy chồng được hơn ba năm nay và có một con nhỏ, tuy nhiên theo như lời cô ấy kể thì cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cô ấy không được hạnh phúc. Cô ấy nói mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ cô ấy đều phải nhúng tay vào. Do chúng tôi là công ty đối tác, đợt này lại làm chung nhiều dự án nên tôi và cô ấy gặp nhau và có thời gian tiếp xúc khá nhiều. Mặc dù là gái đã có chồng, nhưng vẻ bề ngoài nhỏ nhắn cùng với gu ăn mặc của mình, chúng tôi không quá khó khăn khi xưng hộ bạn bè.

Nghe cô ấy tâm sự chuyện gia đình tôi khá thương cảm với hoàn cảnh của cô ấy. Thế rồi dần dần chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trong thâm tâm tôi không hề yêu cô ấy, đó chỉ là chút cảm giác thương xót mà thôi nhưng tôi thì có cảm giác cô ấy có tình cảm với mình. Cô ấy tìm mọi cơ hội để được gần tôi. Mỗi khi bên nhau, cô ấy luôn là người chủ động. Cô ấy nói bên tôi có cảm giác được che chở, an toàn chứ không như bên người chồng nhàm chán của cô ấy. Thế rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau.

couple3-7937-1427970709.jpg

Ảnh minh họa.

Là đàn ông, tôi nghĩ khó ai có thể “bình chân như vại" trước một người phụ nữ luôn mời gọi mình. Nhưng sau lần đó, tôi nói với cô ấy phải dừng lại. Tôi thẳng thắn đề nghị hãy dừng tất cả lại, vì hơn ai hết cô ấy là gái đã có chồng, tôi không thể là người xen ngang vào gia đình họ được. Thứ hai là chuyện tình lén lút này rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng cô ấy khóc lóc, cầu xin tôi đừng rời xa cô ấy. Cô ấy nói chỉ yêu tôi và muốn được chung sống với tôi. Cô ấy nói nếu tôi chưa yêu ai, cũng chưa lấy vợ thì hãy cứ bên cô ấy. Còn khi nào tôi lấy vợ thì cô ấy sẽ chấp nhận rời xa tôi.

Cô ấy còn dọa nếu giờ tôi chưa có vợ mà rời xa cô ấy thì cô ấy sẽ chết, nghĩ vậy nên tôi lại tặc lưỡi tiếp tục gắn bó với cô ấy. Cô ấy tìm tới tôi bất cứ khi nào có thể. Nhiều lúc tôi cũng thấy hơi phiền nhưng nghĩ thương cô ấy nên tôi cũng cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Hơn nữa, đàn ông cũng khó mà cưỡng lại được khi một người đàn bà hấp dẫn, quyến rũ mình như vậy. Thế là tôi và cô ấy tiếp tục qua lại với nhau.

Tôi luôn nghĩ tình cảm này chỉ là sự lấp chỗ trống, vui chơi qua đường thôi. Bản thân tôi ngay từ đầu cũng đã nói rõ ràng với cô ấy rằng tình cảm này khó mà đi đến đâu được nhưng cô ấy bảo không quan trọng chuyện đó. Chính vì thế tôi mới đi quá giới hạn với cô ấy. Nhưng đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Mọi người bắt đầu xì xèo, bàn tán về chuyện của chúng tôi, họ bán tín bán nghi nên tôi cũng phải giật mình.

Tôi lo lắng định kết thúc mối quan hệ này, nhưng bất ngờ cô ấy tuyên bố bỏ chồng để đến với tôi danh chính ngôn thuận và bằng mọi giá. Cô ấy còn dọa tự tử, chết trước mặt tôi nêu tôi không đồng ý. Tôi thực sự như nổ tung đầu vì chuyện này. Tôi không ngờ mọi sự lại đi theo chiều hướng này. Tôi không biết phải đối diện với mọi người như thế nào khi tôi là trai chưa vợ lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng giờ cô ấy cứ đeo bám khiến tôi không thể làm gì được. Hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.

Theo Ngôi sao

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.