100 chú chó Corgi tham gia thi chạy, cuộc đua bỗng biến thành cuộc thi ảnh hài hước
Cuộc thi giữa những chú chó Corgi được tổ chức với mục đích gắn kết cộng đồng yêu động vật đã mang lại những phút giây thoải mái cho mọi người.
Những chú chó Corgi xưa này luôn được yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu với cặp chân ngắn nhanh nhẹn, đây cũng là giống chó được nuôi phổ biến, đặc biệt là ở các nước phương Tây.
Có lẽ vì yêu thích những chú chó này, một cuộc thi chạy giữa những chú chó Corgi đã được tổ chức để những người yêu động vật có dịp tụ họp và tương tác cùng nhau.
Cuộc thi được tổ chức tại công viên Santa Anita tại bang California, Mỹ và đã thu hút đến 100 tuyển thủ là những chú chó Corgi vô cùng đáng yêu tham gia trong năm thứ 2 tổ chức.
Luật chơi rất đơn giản, 100 chú Corgi sẽ được chia vào từng đội đấu nhỏ, mỗi đội gồm 10 chú chó thi đấu với nhau, những chú chó thắng cuộc sẽ thi tiếp các vòng tiếp theo để tiến vào vòng chung kết.

Các “tuyển thủ” Corgi hăng hái tham gia cuộc đua. Ảnh: Csmonitor
Công tác quản lý cho cuộc đua được cho là khá khó khăn do các tuyển thủ không được “nghe lời” và còn hơi hiếu chiến.
Cụ thể, tuyển thủ số 9 ngay khi trận đấu bắt đầu đã không chạy mà quay ra cắn vào người tuyển thủ số 10 khiến cậu tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Sau pha “phạm lỗi” này, trọng tài đã phải nhanh chóng chạy ra giải quyết để giúp cả hai quay lại đường đua.

Pha “phạm lỗi” rõ ràng từ tuyển thủ số 9. Ảnh: Csmonitor
Một khán giả cuộc cuộc đua cho hay, những chú chó Corgi tham gia đều rất đáng yêu, chúng thường chạy vòng quanh sân đua vài vòng rồi mới chịu chạy về đích, mặc kệ ở đầu bên kia chủ nhân của chúng có nỗ lực thu hút sự chú ý đến mức nào đi chăng nữa.
Chủ nhân của một “tuyển thủ” mếu máo kể lại, chú chó Corgi của mình còn không thèm chạy khi cuộc đua bắt đầu, chú ta cứ ngồi tại điểm xuất phát và nhìn những chú chó khác điên cuồng chạy nhảy.
Ngoài ra, mỗi chú Corgi đều có “chiến lược” thi đấu cho riêng mình khiến ai nhìn vào cũng dở khóc dở cười.

“Tuyển thủ” Corgi này chạy rất tự tin nhưng sai hướng mất rồi. Ảnh: Ecns.cn

“Nhà vô địch” của trận đấu là chú chó tên Emmet, được biết chú đã tham gia một “khóa huấn luyện” thiết kế bởi chính chủ nhân trong căn nhà của mình trước khi đến với cuộc thi.

Tuyển thủ số 5 và gia đình trong giây phút chiến thắng. Ảnh: Csmonitor
Tuy nhiên, người thắng cuộc thực sự chắc hẳn là tất cả những chú chó Corgi đã tham gia cuộc thi này vì đã đem đến một khoảng thời gian vui vẻ, gắn kết được mọi người.