2 anh em uống nhầm thuốc diệt chuột, một bé tử vong, một bé nguy kịch
GiadinhNet – Tưởng lọ nước màu đỏ trên thành cửa sổ nhà ông bà là nước ngọt, 2 bé V.A và T.M (Tuyên Quang) đã lấy để chia nhau uống. Không ngờ, đây là thuốc diệt chuột…
Ngày 16/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi (1 bé 7 tuổi, 1 bé 5 tuổi) vào cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt chuột trong tình trạng li bì, gọi hỏi không biết, da xanh tái lạnh.
Đặc biệt, 2 bệnh nhân là 2 anh em ruột trong một gia đình trú tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
Ống thuốc diệt chuột mà các bệnh nhi đã uống. Ảnh BVCC
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã lập tức cấp cứu, rửa dạ dày, thở máy, chống co giật, bù dịch cho 2 bệnh nhi nhưng do tình trạng nguy kịch nên 1 bệnh nhi đã tử vong, bé còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục cấp cứu.
Theo lời kể của người nhà, do được nghỉ học ở nhà phòng dịch COVID-19 nên bố mẹ bé đã gửi 2 bé sang nhà ông bà trông giúp. Khoảng 16h chiều qua (15/4), gia đình phát hiện 2 trẻ nôn nhiều, mệt mỏi, da tái…
Lúc này 2 bé vẫn tỉnh, hỏi chuyện thì được biết trẻ đã trèo lên lấy lọ nước màu đỏ ở trên thành cửa sổ để uống, gia đình nghi bé uống nhầm thuốc diệt chuột nên vội đưa đi viện cấp cứu.
BS Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý. Nếu có thuốc diệt chuột hay các hóa chất độc hại khác trong nhà, hãy cất cẩn thận, tránh xa khỏi tầm tay với của trẻ để tránh những sự việc đau lòng như trên.
N.Mai