Vàng liên tục tăng giá

Mỗi lượng vàng đắt thêm 40.000-60.000 đồng sáng nay, sau khi liên tục leo dốc kể từ cuối tuần trước.

 
Đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC tại TP HCM được các cửa hàng thu mua ở 27,97 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn 60.000 đồng so với mở cửa hôm qua. Cùng lúc đó, giá bán tăng nhẹ 40.000 đồng lên 28,01 triệu đồng.
 

Giá vàng vẫn thấp hơn 700.000 đồng một lượng so với đỉnh cao hôm 21/6.

Doanh nghiệp Sacombank-SBJ đẩy giá mua và bán vượt 28 triệu đồng từ chiều qua. Đến 9h20 sáng nay, sau 2 lần thay đổi giá, vàng miếng SBJ đang được mua vào - bán ra lần lượt ở 28,01 - 28,02 triệu đồng, đắt hơn sáng qua 60.000 đồng. Tuy nhiên, do giao dịch yếu ớt, Sacombank-SBJ nhiều ngày nay để khoảng cách giữa mua và bán sít sao chỉ 10.000 đồng để kích thích.

Thị trường vàng trong nước liên tục đi lên sau khi xuống mức thấp của 8 tuần ở 27,7 triệu đồng mỗi lượng vào cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, việc giá dao động trong khoảng hẹp khiến nhu cầu đầu tư vàng yếu đi.

Trên thị trường ngoại tệ tự do, việc giá đôla Mỹ liên tục không đổi nhiều ngày ở mức 19.210 - 19.240 đồng (mua - bán) khiến lượng khách hàng đến các điểm thu đổi cũng ít dần.

Giá vàng thế giới nhích nhẹ trong ngày giao dịch hôm qua sau 6 phiên tăng liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 12 đóng cửa tăng 3,40 USD lên 1.199,30 USD. Trong phiên, giá dao động trong khoảng 1.192 đến 1.202,80 USD một ounce.

Đến sáng nay tại châu Á, thị trường tiếp tục phẳng lặng, giá không mấy biến động sau khi mở cửa. Tính đến 9h27 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.194,90 USD, không đổi so với giá đầu ngày. Một nhà phân tích từ HSBC cho rằng đà tăng liên tục của giá vàng gần đây một phần do sự yếu đi của đồng đôla Mỹ.

Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.