Vàng giảm giá sau phiên lập kỷ lục

Niêm yết mua bán vàng miếng sáng nay được các doanh nghiệp để ở mức cao, 29,67 - 29,72 triệu đồng một lượng.

 
Vàng miếng SJC tại TP HCM đầu ngày đứng ở 29,68 - 29,72 triệu đồng một lượng, mất 30.000 đồng cả chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày 15/9. Hôm qua là một ngày đầy ấn tượng của giá vàng khi doanh nghiệp đẩy giá lên mức cao nhất kể từ trước đến nay, bán ở 29,76 triệu đồng.

Người dân đang quen dần với mặt bằng giá cao của vàng.

So với hôm qua, vàng miếng SBJ sáng nay cũng giảm nhẹ 20.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết lúc 7h30 quanh 29,67-29,71 triệu đồng. Tuy giá ở mức cao đột biến nhưng biên độ giữa mua và bán vẫn được doanh nghiệp để ở khoảng hẹp 40.000 đồng.

Thời điểm tháng 11 năm ngoái khi giá kim loại quý trong nước điên loạn, nơi niêm yết bán ra cao nhất cũng chỉ 29,25 triệu đồng nhưng giao dịch mua bán rất sôi động. Trong khi đó, đỉnh mới lần này được lập trong không khí khá lặng lẽ, vắng bóng cả người mua lẫn bán.
 
Theo Công ty Sacombank-SBJ, tốc độ tăng giá của vàng được đẩy khá nhanh, nhưng giao dịch trên thị trường lại không mấy khả quan. Hoạt động mua bán trầm lắng. Người dân đang dần làm quen với mặt bằng giá mới.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong ngày 14/9, có lúc leo lên mức cao nhất trong lịch sử, xấp xỉ chạm 1.275 USD một ounce, vượt xa so với kỷ lục 1.266,50 USD lập được hôm 21/6. Nhưng giá đã chựng đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua.

Từ lúc mở cửa cho đến kết thúc phiên 15/9, giá kim loại quý dường như chỉ dao động quanh mốc 1.270 USD với sự hỗ trợ của nhiều thông tin kinh tế quan trọng. Sau đó, thị trường đóng cửa ngày tại mức giá 1.268 USD một ounce. Sáng nay, vàng đang giảm giá nhẹ 2,4 USD so với mở cửa. Tính đến 8h30 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đạt 1.265,60 USD.

Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.