Vàng tăng giá dữ dội

Sau khi thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, giá trong nước được đà nhảy vọt và lên trên 35,2 triệu đồng sáng nay.

 
Giới chuyên gia nhận định giá vàng sẽ còn lên 1.500 USD, thậm chí 1.650 USD vào năm sau.
 
Mở cửa sáng nay, thương hiệu vàng miếng SJC được niêm yết ở 35,1 - 35,2 triệu đồng, với hai chiều mua và bán tăng lần lượt 450.000 - 400.000 đồng so với đầu ngày hôm qua. Đến 9h, mỗi lượng vàng SJC tại TP HCM tiếp tục có thêm 50.000 đồng, lên 35,15 - 35,25 triệu đồng.

Cùng lúc đó tại Hà Nội, giá bán SJC lên tới 35,30 triệu đồng, trong khi thu mua rẻ hơn TP HCM, chỉ ở 35,10 triệu đồng. Một số thương hiệu khác tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu thậm chí còn đẩy chiều bán lên 35,35 triệu đồng một lượng.

Sau 3 lần thay đổi bảng giá theo chiều hướng tăng, tính đến 9h, doanh nghiệp Sacombank-SBJ công bố mua và bán ở 35,11 - 35,29 triệu đồng.

Như vậy, trong tuần đầu tiên của tháng 11, mỗi lượng vàng trong nước có thêm tới 1,85 triệu đồng. Kể từ hồi đầu năm đến nay, một lượng vàng tăng tới 8,5 triệu đồng.
 
Thị trường đôla chợ đen sau gần hết ngày lao dốc mạnh, bắt đầu chững lại vào chiều qua và có dấu hiệu đi lên vào sáng nay. Chiều qua, niêm yết mua và bán của các điểm thu đổi xuống chỉ còn 20.300 - 20.550 đồng mỗi USD. Đến sáng nay, chiều mua nhích lên 20.450 và bán ra lên 20.750 đồng.
Sau khi có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên châu Á và Âu hôm qua, thị trường vàng quốc tế quay đầu đi lên ngay trong phiên New York. Chốt phiên, giá tăng 14,60 USD so với mở cửa, đứng ở mức cao chưa từng có 1.397,70 USD một ounce.
 
Giá vàng giao ngay cũng chạm đỉnh cao nhất mọi thời đại ở 1.398,27 USD. Tổng cộng, giá tăng 3% so với đầu tuần và 28% so với ngày đầu năm.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.